Được một thời gian, vợ không kham nổi nhà thuê và lo cho cả gia đình nên đề nghị về nhà ba mẹ tôi sống. Nhà ba mẹ có cả vợ chồng em trai và con nhỏ ở cùng nhưng lỗi là do tôi không kiếm được tiền nên phải đồng ý với vợ. Ba mẹ về hưu, nhà cửa rộng, gia đình ai cũng có phòng sinh hoạt riêng.
Tôi trông con có bà nội phụ nên đôi lúc ra ngoài uống ly cà phê. Bà ở nhà nhờ em dâu việc nọ việc kia, em khó chịu gọi điện thoại tôi về trông con, đừng làm phiền đến em, con ai người đó lo. Có hôm tôi hút thuốc (thi thoảng tôi mới hút, ngày chỉ một điếu), vô tình khói thuốc lá bay qua mặt con em, em làm ầm lên bế con đi và nói rất nặng lời. Em gọi cho chồng kể lể, nói mẹ chồng bênh con trai không biết thương cháu, bảo tôi thất nghiệp không làm ra tiền còn hút xách, cà phê. Tôi nhịn hết cho yên cửa nhà. Em dâu chỉ gây với tôi chứ vẫn bình thường với mọi người trong nhà. Tôi nói với em trai nhắc lại vợ, em bảo "vợ em sai gì đâu mà nhắc, anh nên kiếm việc đi làm ngay đi".
Gia đình chỉ có mỗi bữa cơm tối mới gặp nhau đông đủ nhưng ba hỏi tôi xin việc tới đâu rồi, mẹ thì nói con người ta làm tháng 40-50 triệu, còn em trai em dâu đều nói đến công việc khiến tôi không muốn ăn cơm. Tôi lên phòng nói vợ thuê phòng trọ ở. Vợ nói: "Em không lo được, anh nhanh đi làm đi, anh có biết mọi người rất xem thường anh không". Tôi bất ngờ vì vợ cũng không thông cảm cho mình. Thất nghiệp thật nghiệt ngã với tôi.
Thanh Sơn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc