From: Cecilia Nguyen
Sent: Tuesday, November 11, 2008 8:45 PM
Subject: Gui toa soan: Gui Yen
Đọc tâm sự của Yến, mình rất hiểu và thông cảm hoàn cảnh của bạn. Mình không biết Yến bao nhiêu tuổi, nhưng cho mình xưng tên để dễ viết nhé.
Mình và Yến bây giờ có cùng một hoàn cảnh là có con nhỏ, con của mình thua con Yến mấy tháng tuổi thôi. Sau khi sinh con, đa số người phụ nữ nào cũng có cảm giác mệt mỏi, thèm ngủ vì phải thức đêm, đôi khi nhiều lần để lo cho con... và không tha thiết trong chuyện ấy. Như bài chia sẻ của chị Tran Ha đã viết rõ về cảm giác của một người phụ nữ đã trải qua thời gian sinh con đó. Và trong lúc này người chồng hay nghi ngờ tình cảm của vợ đối với mình.
Chồng Yến chắc không hiểu được điều này nên càng nghi ngờ tình cảm của Yến đối với anh ấy. Cho nên tốt nhất Yến nên tâm sự ra cho anh hiểu thêm hoặc 2 người cùng đến gặp tư vấn gia đình, có thể họ có cách giải thích cho chồng Yến hiểu. Không biết ở Việt Nam bây giờ, những phụ nữ mang bầu, các người đỡ đẻ hoặc mấy cô y tá có giải thích hoặc đưa thông tin cho vợ chồng sắp chờ đón đứa con ra đời là, ví dụ khi người vợ mang bầu thường hay thay đổi, tính nóng giận thất thường do mệt mỏi trong người để cho người đàn ông, người chồng hiểu vợ mình và thông cảm trong giai đoạn này?
Ở châu Âu này, mình nhớ, lúc biết mình mang bầu thì mình được một người gọi là bà đỡ đẻ chăm sóc và theo dõi sức khỏe của mình đến lúc mình sinh em bé. Có gì thắc mắc hoặc cần sự giúp đỡ thì bà ấy luôn đưa ra lời khuyên và giúp đỡ rất tận tình. Bà có trách nhiệm đo nhịp đập tim em bé và theo dõi xem lúc nào em bé sẽ quay đầu xuống để chuyển bị ra đời.
Mỗi tháng mình đến gặp như vậy đều có chồng đi theo và anh rất hiểu sự mệt mỏi của vợ trong lúc mang thai khi cùng nghe bà đó giải thích. Đồng thời ở đây trong thời gian các cặp vợ chồng đang chờ baby ra đòi cũng thường xuyên được các bà đỡ và y tá (người chuyên theo dõi sức khỏe của các bé sơ sinh) tổ chức những cuộc gặp mặt. Mình nhớ nhóm của vợ chồng mình gồm có 4 cặp vợ chồng. Lúc họp mặt, cô y tá sẽ đưa cho xem một bức hình, hình này có vẻ một người phụ nữ đang mang thai và cô ta đang cầm một cái chảo, mặt cau có đang đánh đuổi ông chồng và ông chồng trong trạng thái hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra mà cô vợ tự nhiên hung dữ thế này.
Xem xong bà đỡ đẻ hỏi mấy ông chồng trong nhóm chúng tôi là có thấy hình ảnh này quen thuộc không mấy anh? Vậy là chồng mình và các ông chồng khác cười và đua nhau kể về sự thay đổi tính tình của vợ mình lúc mang bầu những tháng đầu tiên. Chồng mình kể cho cả nhóm nghe là tôi nhớ vợ tôi 5 phút trước đang vui vẻ tự nhiên 5 phút sau nổi cáu lên. Người chồng khác lại kể vợ tôi thì đang dọn dẹp nhà vậy tự nhiên khóc và trách móc tôi không giúp, không hiểu... Cả nhóm cùng cười, làm cho người đàn ông, người chồng hiểu và thông cảm vợ mình hơn trong lúc mang thai.
Sau đó, chúng tôi tách nhau ra, những bà vợ ngồi riêng một nhóm, những ông chồng ngồi riêng một nhóm để nói chuyện, thảo luận và học hỏi kinh nghiệm của nhau. Và bà đỡ đẻ cùng cô ý tá cũng có nhắc nhở là sau khi đứa con của các anh chị ra đời rồi thì tình cảm của 2 người không còn mặn nồng như trước nữa. Điều đó là dĩ nhiên vì phải chia sẻ tình thương, tình yêu cho đứa con nữa, và có thể người vợ không còn cảm giác làm chuyện ấy tha thiết nữa vì bị stress vì lo cho con, thức đêm, thèm ngủ... Và họ có đưa cho chúng tôi địa chỉ tư vấn gia đình để khi cần thì hãy tìm đến. (Tất cả những cuộc gặp mặt này và sự chăm sóc của họ đối với phụ nữ trong thời gian mang bầu đều được miễn phí).
Quả thật đúng như vậy đó Yến, bây giờ mình có baby 5 tháng tuổi rồi và mình có cảm giác như Yến vậy đó. Mỗi lần anh ấy gần mình là mình muốn đẩy ra, tỏ vẻ khó chịu vì luôn có cảm giác mệt mỏi, thèm ngủ. Hôm kia anh tâm sự với mình rằng hình như em không còn yêu anh như lúc trước nữa, hình như em không thích làm chuyện ấy với anh nữa...
Mình giải thích và ngồi nói chuyện với anh rất nhiều, mình nói thật sự em rất thích và rất yêu anh, nhưng vì cứ dành thời gian lo cho con nhỏ quá và hầu như lúc nào cũng phải thức nhiều lần trong mỗi đêm để cho con bú, ấp con ngủ, nên bây giờ em rất mệt mỏi, thèm ngủ và bị stress nữa. Anh phải hiểu cho em và cùng em chăm sóc con. Nói thật, nhiều lúc mình nổi quạu vô cớ lắm và mình cùng tâm sự với chồng rằng em biết nhiều lúc em hay nổi quạu vô cớ, nhưng em không kìm chế được. Mỗi lần như vậy nếu anh phát hiện ra thì nhớ nhắc nhở em và giúp em bình tĩnh lại.
Vậy là anh ôm mình thật chặt và nói: Anh biết, anh hiểu em, đợi con khoảng một tuổi rồi mình cùng nhau đi nghỉ mát vài ngày ở đâu đó để em được vui vẻ và cảm thấy thay đổi không khí một chút. Và anh cũng cố gắng giúp mình nhiều hơn trong việc nấu ăn, dọn dẹp, thay tã, tắm rửa cho con.
Vậy đó Yến ạ, mặc dù chồng mình đã hiểu trước là có thể phụ nữ sau khi sinh con sẽ bị thay đổi như bà đỡ đẻ và cô y tá kể, nhưng anh vẫn có sự thắc mắc tình cảm của mình. Và trong thời gian mình mang thai, mình thường đặt những tập báo có chủ đề là trong thời gian mang thai. Trong báo này thường đề cập đến trạng thái, sức khỏe của các phụ nữ mang thai.
Và mình thường hay cùng chồng đọc báo này để anh hiểu va đến khi mình sinh baby thì mình nhờ anh đặt báo có tựa đề là ba mẹ và thường cùng anh đọc để biết cách chăm sóc, hiểu con hơn. Nếu ở Việt Nam có những tập báo tựa đề này thì hay lắm.
Chồng mình hơn mình 1 tuổi, anh chỉ 30 tuổi thôi nhưng rất có trách nhiệm trong gia đình, rất giỏi trong công việc. Ở công ty anh cử anh đi các nước như Mỹ, Đức, Nhật... làm việc trong vài tuần, nhưng anh từ chối vì lý do không muốn bỏ con nhỏ và vợ ở nhà lâu như vậy được. Anh hứa là đợi con khoảng 1 tuổi rồi anh mới công tác xa như vậy.
Qua những gì mình viết ra hy vọng giúp Yến giải thích cho chồng hiểu một phần nào về phụ nữ sau khi sinh con để anh ấy hiểu và cùng Yến vượt qua, hiểu nhau và thông cảm nhau hơn. Nhưng trước khi Yến kể cho chồng nghe hoặc nhờ tư vấn gia đình giải thích cho chồng Yến nghe thì Yến nên chấm dứt sự liên hệ với người bạn cũ đó đi, dù chỉ là bạn, dù chỉ nói chuyện qua điện thoại, và dù trong lòng Yến không có gì với anh bạn đó.
Nếu mình có một người bạn trai (chỉ là bạn như bạn của Yến), thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại, mail mặc dù không muốn gặp mặt nhưng khi chồng mình biết, mình nghĩ anh ấy cũng khó chịu. Anh không ăn nói thô bạo như chồng Yến mà thôi. Mặc dù chồng mình là người châu Âu, nhưng tính cách đàn ông khác với phụ nữ mình lắm Yến ạ. Yến nên nhớ là đàn ông và phụ nữ có 2 ngôn ngữ khác nhau đó. Và tiện đây, mình nghĩ bạn SND company chưa có con nhỏ nên chưa hiểu và vội kết tội Yến tất cả đó. Khi SND có gia đình, có con rồi sẽ hiểu nhiều hơn trong hoàn cảnh này.
Còn ghen tuông bệnh hoạn thì mình chưa dám chắc chồng Yến là loại người như vậy đâu. Nếu như vậy thì anh ấy đã ghen kỳ cục khi đang còn cặp kè với Yến rồi. Nói tóm lại, trước khi Yến nổi loạn thì nên cho chồng và cho mình hay gọi là cho gia đình nhỏ bé của mình một cơ hội. Chấm dứt liên lạc với người bạn trai cũ (nếu tình cờ gặp đâu đó thì hỏi thăm và chào nhau là đủ), tâm sự cho chồng hiểu tâm trạng sau khi sinh con của mình hoặc đặt giờ gặp tư vấn gia đình giúp đỡ. Mình chúc Yến được hạnh phúc như Yến mong ước.
Cecilia