Tôi và chồng quen bốn năm rồi mới cưới. Trước cưới, ba mẹ tôi ngăn cản vì nhà anh ở xa và khó khăn. Tính tôi rất ương bướng, nhất định phải cưới cho bằng được. Chúng tôi cưới xong rồi tôi sinh được hai con gái, bé sáu tuổi và bé hai tuổi. Về kinh tế, vợ chồng tôi tự lập, mua được nhà, có thêm vài tài sản. Chồng làm công, lâu lâu mới đi nhậu, thương vợ con rất nhiều. Trong mắt người ngoài, anh là người rất tốt.
Bé lớn nhà tôi hơi chậm phát triển, việc dạy và can thiệp con đã gây áp lực rất lớn cho tôi. Ngày cũng như đêm, khi ở nhà cũng như đi đường, ở công ty, tôi luôn suy nghĩ sẽ dạy con điều gì, cho con ăn gì. Trong khi đó chồng thương con nhưng không hề tìm hiểu cách dạy con, đôi khi vì con mà anh có thể chửi người khác nếu họ khuyên mình này nọ. Giờ tôi chỉ muốn sống một mình để nuôi dạy con, quá mệt mỏi khi phải sống chung. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn nhiều.
Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc