Gia đình em ở chung với hai bà cô. Các bà ác miệng, hay nói lời mang tính sát thương cao. Nhà thì nhỏ, khó phân chia điện nước, mỗi tháng các bà gửi 200 nghìn đồng tiền điện nước nhưng xài hoang phí, nói ra thì gây lộn, kiếm chuyện, còn cố tình xài nhiều hơn.
Hai bà hay nhiều chuyện, chuyện của người ta thì muốn biết, còn chuyện của mình thì giấu nhẹm. Có lần nói bán nhà nhưng hai bà đòi mấy anh em, mỗi người phải cho bà mấy trăm triệu đồng dưỡng già.
Thật sự em thấy rất mệt mỏi. Giờ chỉ cố ở đến khi nào các bà khuất núi mới bán được nhà. Còn không, em chỉ hy vọng cố gắng kiếm tiền, từ từ mua nhà cho gia đình mình thôi. Em mong được mọi người chia sẻ. Xin cảm ơn mọi người đã đọc.
Bảo Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc