Chào Linh!
Theo như bạn kể thì bạn và người yêu có 2 quan điểm và ý thức khác nhau, nhưng tôi khuyên bạn không nên vội vàng làm đám cưới. Muốn có một gia đình ổn định thì 2 người phải đều có công việc, có kinh tế để duy trì cuộc sống gia đinh vì kinh tế chính là xương sống của gia đình. Đàn ông như người yêu bạn là không có chí tiến thủ, trong thời đại này rồi mà còn ngồi chờ cơ hội. Tôi nghĩ anh ta việc lớn thì không làm được, việc nhỏ không thèm làm, nên có lấy về bạn cũng sẽ khổ thôi.
Chồng tôi cũng như vậy, chúng tôi cưới khi anh ta chưa xin được việc. Sau 5 năm chung sống, có 2 con nhưng anh vẫn đủng đỉnh như thế, không lo lắng gì, mỗi tháng đưa tôi được 1-2 triệu với lý do khả năng có hạn. Có thể bạn sẽ vẫn gồng gánh được gia đình như tôi nhưng bạn sẽ sống với tâm trạng mệt mỏi.
Tôi nghĩ đàn ông chăm chỉ thì không làm việc này người ta sẽ phải nghĩ ra việc khác để làm, không làm được việc lớn thì làm nhiều việc nhỏ, nhưng người như người yêu bạn thì tôi chắc chắn là nếu lấy, bạn sẽ giống tôi thôi. Bạn không có gì thực dụng cả, có thể chỉ là thực tế, nhưng cuộc sống cần phải cố gắng, mà lại có những anh chàng như vậy thì chán lắm.
Bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định mọi thứ vì cuộc đời bạn là của bạn chọn mà, không ai trách bạn cả.
ANTHƯ