Tình huống diễn ra phút 70, lượt trận áp chót vòng bảng Champions League, khi Lionel Messi thực hiện quả đá phạt cách khung thành PSV khoảng 30 mét. Thay vì đi thẳng về khung thành, bóng từ chân thủ quân Barca lượn vào vòng cấm và Pique đã tận dụng để dứt điểm.
"Cú đá phạt không đi đúng ý tôi, nhưng Pique có mặt đúng chỗ và thật may là bóng vào lưới. Tình huống đó không hề có trong kế hoạch của chúng tôi", Messi thừa nhận sau trận thắng trên đất Hà Lan.
Messi và Pique nói điều gì đó với nhau sau pha phối hợp ghi bàn. Ảnh: Reuters.
Trước tình huống trên, Messi đã trực tiếp ghi bàn từ một pha solo để mở tỷ số. Đây là bàn thứ 106 của anh trong màu áo Barca tại Champions League, con số cao nhất mà một cầu thủ từng ghi được cho một CLB.
"Tôi mới biết về điều này và cảm thấy hài lòng", Messi chia sẻ sau khi biết kỷ lục của anh nhiều hơn một bàn so với thành tích mà Cristiano Ronaldo đã tạo ra trong màu áo Real.
Với trận thắng PSV, Barca cầm chắc đầu bảng B sớm một lượt đấu khi có 13 điểm. Hai đội xếp ngay sau, Tottenham và Inter mới có bảy điểm. "Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đứng đầu trong một bảng đấu khó", Messi đánh giá. "Đây là bảng gồm các đội ngang tài ngang sức và có những chuyến làm khách thực sự vất vả. Chúng tôi rất hài lòng".
Thanh Quý