Messi: 'Sẽ có ngày tôi trở lại Barca'
Tây Ban NhaLionel Messi khóc nức nở khi thông báo anh rời Barca sau 21 năm gắn bó, nhưng trong vài năm nữa anh trở lại trong vai trò khác.
-
Họp báo kết thúc
Những người tham gia họp báo một lần nữa đứng dậy dành cho Messi tràng pháo tay cuối cùng. Sau 21 năm, anh sẽ phải đi tìm bến đỗ mới.
-
Anh có cảm thấy bị ai đó chơi xỏ không?
Không, chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, nhưng hợp đồng không thể ký kết được. Khi tôi không thường xuyên đăng đàn thông báo, những tin đồn sẽ xuất hiện. Nhưng không phải lúc nào tin đồn cũng đúng. Tôi luôn trung thực, chưa bao giờ lừa ai. Đấy là tôn chỉ của tôi.
-
Có phải Barca đề nghị anh giảm thêm 30% lương?
Tôi đã giảm 50% lương, và họ (Barca) không yêu cầu tôi bất cứ điều gì khác sau đó. Tin Barca bảo tôi giảm thêm 30% nữa là không đúng.
-
Anh có quyết tâm đoạt Champions League lần nữa?
Tôi vẫn muốn giành thêm vài danh hiệu Champions League. Những thất bại ở bán kết trước Liverpool, hay thời Pep Guardiola là bán kết với Chelsea. Tôi không hối tiếc, vì luôn tận hiến vì đội bóng. Nhưng chúng tôi đã sở hữu thế hệ cầu thủ có thể giành được nhiều Champions League hơn.
-
Vì sao anh không đàm phán với Barca nữa?
Cuộc đàm phán dừng lại vì Barca không muốn tiếp tục. Họ biết La Liga sẽ không để điều đó xảy ra, tôi không thể ở lại được. Và tôi cũng phải nhìn về phía trước để tiếp tục sự nghiệp của mình.
-
Anh sẽ thi đấu bao lâu nữa?
Để xem thể lực của tôi có thể chịu đựng bóng đá đỉnh cao được bao lâu nữa. Nếu không có chấn thương nào nghiêm trọng, tôi sẽ khi đấu cho đến khi nào không thể. Tôi biết sự nghiệp của tôi rồi cũng sẽ kết thúc. Những cầu thủ đã giải nghệ nói với tôi rằng rất khó thi đấu khi tuổi đã cao.
-
Mục tiêu tiếp theo của anh là gì?
Mọi người ở Barça đều hiểu tôi là người khao khát chiến thắng và luôn muốn tiếp tục thi đấu. Ngay cả khi bước vào năm cuối sự nghiệp của mình, tôi vẫn muốn cạnh tranh các danh hiệu.
Tôi chúc mừng Dani Alves, người đã giành huy chương vàng Olympic. Tôi muốn cảnh báo anh ấy rằng tôi sẽ chiến đấu để bắt kịp anh ấy và vượt qua anh ấy. Tôi luôn khao khát điều đó. Tôi phải tìm cách tiếp tục cạnh tranh và chiến thắng.
-
Anh phản ứng như nào khi biết không thể gia hạn?
Tin đó giống như một xô nước lạnh. Mấy ngày nay thật là buồn, mọi hy vọng cứ chìm dần. Sau khi biết tin, tôi trở về nhà, chuyện càng tồi tệ hơn. Nhưng tôi được những người thân yêu của mình bao bọc, và quan trọng nhất là tôi sẽ tiếp tục chơi bóng. Chắc chắn khi tôi bắt đầu chơi bóng trở lại, khó khăn sẽ trôi qua một chút.
-
Bức ảnh anh chụp với các cầu thủ PSG có ý nghĩa gì?
Chẳng có nghĩa gì cả. Tôi đã đồng ý gặp Di Maria và Paredes sau khi họ trở về từ Copa America. Neymar cũng gọi điện và nói muốn gặp tôi, vì vậy chúng tôi hẹn gặp nhau, Verratti cũng vậy. Đó chỉ là một bức ảnh thôi. Họ nói đùa và bảo tôi nên đến PSG. Nhưng đó chỉ là một bức ảnh thôi, không có nghĩa lý gì. Không có điều gì bí ẩn đằng sau nó, chỉ là sự trùng hợp thôi.
-
Anh đã nói gì với Chủ tịch La Liga Javier Tebas?
Tôi không có gì để nói với ông ấy, tôi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì với ông ấy. Tôi đã gặp ông ấy một vài lần và chúng tôi đã chào hỏi thân mật. Tôi không có vấn đề gì với ông ấy.
Tôi không biết rõ về vấn đề với La Liga. Tôi chỉ biết rằng hợp đồng của tôi không thể hoàn tất vì LaLiga, vì khoản nợ của Barca, vì Barca không muốn thêm nợ nần.
Hôm 5/8, Barca thông báo không thể ký hợp đồng mới với Messi do rào cản tài chính, dù tiền đạo người Argentina chấp nhận giảm 50% lương. Một ngày sau thông tin gây sốc này, Chủ tịch Barca Joan Laporta tổ chức họp báo. Tại đây, ông giải thích rằng CLB xứ Catalonia chịu khoản nợ quá lớn và không thể cân đối lương theo quy định của La Liga. Vì thế, họ phải chấp nhận để Messi ra đi.
"Tôi đã nói chuyện với Messi và bố cậu ấy. Mọi thứ kết thúc rồi. Barca đã vượt quá giới hạn mức lương", Laporta cho hay. "Thỏa thuận của chúng tôi với Messi nằm trong giới hạn nhưng không phải giới hạn của hiện tại. Chúng tôi cần thời gian để đảo ngược tình hình tài chính. Nó đang ở mức không thể chấp nhận".
Theo tờ Diario Sport, Messi đang rất thất vọng. Ngay từ khi tranh cử hồi đầu năm, Laporta luôn khẳng định giữ Messi là ưu tiên hàng đầu. Khi hợp đồng cũ hết hạn hôm 1/7, Chủ tịch Barca thể hiện thái độ lạc quan. Đôi bên thậm chí đã đạt được thoả thuận miệng về hợp đồng có thời hạn năm năm.
Hoàng An