Sau trận, Liên đoàn Bóng đá Argentina tổ chức lễ mừng chức vô địch Copa mà Messi và các đồng đội giành được cách đây hai tháng. Đó là danh hiệu đầu tiên của Argentina sau 28 năm.
Messi đã rất xúc động, và rưng rưng nước mắt trong lúc trả lời phỏng vấn. "Tôi đã đợi giây phút này quá lâu rồi. Tôi đã mong chờ, đã mơ về nó", anh nói. "Sau quá nhiều đợi chờ, điều đó cũng đến theo cách độc đáo. Không nơi nào tuyệt vời hơn để ăn mừng chức vô địch trên chính quê nhà. Mẹ, các anh em của tôi đều có mặt trên khán đài. Họ đã trải qua quá nhiều buồn đau và giờ đây, họ đã có thể tận hưởng niềm vui. Tôi vô cùng hạnh phúc!"
Messi tiếp tục khóc trong lúc cùng các đồng đội chờ nhận danh hiệu Copa America trên sân Monumental.
79 bàn của Messi được ghi qua 153 trận. Trong đó, 34 bàn từ giao hữu, 13 bàn ở Copa America, 26 bàn ở vòng loại World Cup và 6 bàn ở vòng chung kết World Cup. Có đến bảy lần anh lập hat-trick trong số đó, vào lưới Thuỵ Sĩ, Brazil, Guatemala, Panama, Ecuador, Haiti, và Bolivia.
Hà Đồ (Ảnh: Ole)