![]() |
Tại Argentina, hầu như mọi đứa trẻ chơi bóng đều có một "giấc mơ Maradona". |
Batistuta vốn có nhiều năm chơi bóng đỉnh cao tại Serie A và đội tuyển Argentina, nơi anh chứng kiến không ít thất bại của nhiều đồng nghiệp từng được so sánh với "Diego huyền thoại".
Tỏ ra lo lắng về một hậu quả tương tự cũng sẽ xảy ra cho Tevez, Aguera hay đặc biệt là Messi, người được xem là "giống Maradona" nhất kể từ sau thời của cầu thủ vĩ đại này, cựu tiền đạo 38 tuổi đã đưa ra lời khuyên: "Theo ý tôi, Leo (Messi) và Kun (Aguero) không nên tự ép mình để trở thành một Maradona mới. Mỗi người đều có những tố chất bẩm sinh khác nhau và điều cần làm là phát huy những tố chất đó một cách tốt nhất".
"Nếu cứ ép mình để trở thành một Maradona mới thì giỏi lắm cũng chỉ trở thành một bản sao mờ hơn - Maradona 2 - mà thôi".
![]() |
Batistuta (trái) và Goycoechea. |
Cũng có chung quan điểm với "Batigol", cựu thủ môn Goycoechea - người đang cùng cựu tiền đạo của AS Roma thực hiện "Football World Idol" (chương trình tìm kiếm thần tượng bóng đá tương lai) tại 5 nước: Argentina, Tây Ban Nha, Italy, Anh và Đức, cho rằng: "Việc tái hiện mẫu cầu thủ theo kiểu Maradona là rất khó bởi đó không chỉ đơn thuần là một "số 10" tài năng, mà còn là một vị anh hùng, một thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ".
Đề cập tới chuyện các cầu thủ chuyên nghiệp ngày nay phải chịu quá nhiều sức ép, Goycoechea nhấn mạnh, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là cho họ thêm thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Thủ môn từng giúp Argentina vào chơi chung kết World Cup 1990 nói: "Các cầu thủ bây giờ cần phải được ra ngoài và vui thú những gì phù hợp với lứa tuổi của họ, nhất là những người trẻ. Bóng đá chuyên nghiệp giúp họ kiếm được nhiều tiền và buộc họ phải hy sinh nhiều thứ. Nhưng cũng cần phải có thời gian và không gian để họ có thể tái tạo "năng lực" cống hiến".
P.V. (theo S365)