Viktor Usov, ở thành phố Portland, bang Oregon, luôn nhớ đến con mèo Sasha thất lạc suốt 5 năm qua và nghĩ rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra với nó, cho đến khi anh nhận được cuộc gọi từ bang New Mexico.
Mèo Sasha trên máy bay trở về Portland hôm 19/11. Ảnh: Santa Fe Animal Services
Người gọi là nhân viên của Trung tâm Bảo vệ Động vật Santa Fe, thông báo rằng họ tìm thấy một con mèo 6 tuổi, có bộ lông dài màu đen và tin rằng đó là mèo của Usov.
"Không thể nào", anh thốt lên. "Đó không thể là con mèo của tôi. Chắc hệ thống có nhầm lẫn gì".
Murad Kirdar, nhân viên quan hệ công chúng của Trung tâm Bảo vệ Động vật Santa Fe, hôm 18/11 cho biết họ phát hiện con mèo lang thang trên phố mà không đeo vòng cổ nên đưa về trại. Tại đây, họ sử dụng máy quét để kiểm tra vi mạch có kích thước chỉ bằng hạt gạo, được cấy vào dưới da của Sasha. Vi mạch này đã cho biết mã số nhận dạng của con vật và thông tin liên hệ của chủ nhân.
Usov không hiểu làm thế nào con mèo của mình có thể đi lạc từ Portland đến Santa Fe. "Tôi nghĩ nó đã có một chuyến phiêu lưu xuyên nước Mỹ tuyệt vời", anh nói.
Ông Kidar (phải) đưa mèo Sasha trở về đoàn tụ với Usov hôm 19/11. Ảnh: Santa Fe Animal Services
Vì đang theo học một trường y, Usov không thể đến New Mexico đón Sasha. Kirdar đã quyết định mua vé máy bay và đưa con mèo về cho Usov hôm 19/11.
Usov nhận nuôi Sasha từ một trung tâm nhân đạo khoảng 6 năm trước. Anh nghĩ rằng đây là con mèo trông dữ tợn nhất nhưng sau đó cả hai rất mến nhau và luôn cùng nhau đến mọi nơi. Nó mất tích sau khi ra ngoài vào ban đêm năm 2014.
Usov rất vui được gặp lại Sasha. "Tôi sẽ đưa nó về nhà và yêu thương nó. Tôi rất vui mừng", anh nói.
Anh Ngọc (Theo CNN)