"Với tôi, Felipe Melo giờ đơn giản là trụ cột không thể thay thế", HLV Fetih Terim cảm thán về cậu học trò cưng sau khi chứng kiến tiền vệ phòng ngự người Brazil chói sáng trong trận Galatasaray làm khách trước Ankaragucu ở giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ - Super Lig - hôm chủ nhật.
Hôm đó, Melo dứt khoát đòi Terim cho ra sân dù đang sốt. Tân binh được mượn về từ Juventus hôm đó chói sáng, tả xung hữu đột, góp phần quan trọng giúp Galatasaray làm chủ tuyến giữa và đại thắng 3-0.
![]() |
Melo (áo đỏ vàng) được xem như một phát hiện lớn trong màu áo Galatasaray ở giải Super Lig mùa này. |
Qua năm trận Super Lig từ đầu mùa, Melo cũng đã có 3 bàn thắng, đứng thứ ba trên danh sách Vua phá lưới và là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Galatasaray. Đây là con số thật sự đáng nể, nếu xét tới việc Melo chỉ là một tiền vệ phòng ngự thuần túy và trong hai năm trước đó khoác áo Juventus, đá tới 53 trận Serie A cho CLB này, anh cũng chỉ ghi được 4 bàn.
Trừ quả phạt đền trong trận hòa Karabukspor 1-1, hai trong số ba bàn thắng mà anh ghi ở ba vòng liên tiếp đó (từ vòng 2 đến vòng 4) đều đến từ các tình huống bóng sống. Điều đó cho thấy Melo không chỉ biết cách phòng ngự, mà còn rất tích cực tham gia vào các tình huống phối hợp tấn công và có đủ sự nhạy cảm để đánh hơi thấy cơ hội ghi bàn. Cú sút xa tung lưới Samsunspor là một ví dụ (xem clip).
Còn ở trận thắng Ankaragucu cuối tuần qua, chuyện Felipe Melo khăng khăng đòi ra sân đang được các đồng đội và truyền thông nhắc đi nhắc lại, ca ngợi như một tấm gương về lòng quả cảm, tinh thần màu cờ sắc áo và đức hy sinh vì tập thể.
Vào buổi tối trước trận đấu, Felipe Melo bị viêm họng và lên cơn sốt. HLV Terim vì thế đã bàn với ban huấn luyện về việc gạch tên tiền vệ người Brazil khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Nhưng biết chuyện, Melo đã tìm đến và thuyết phục bằng được ông thầy cho anh thi đấu. Đến sát giờ ra sân, dù vẫn sốt 39 độ, Melo dứt khoát bỏ qua mọi khuyến cáo để xung trận.
Trên khán đài hôm đó, rất đông CĐV Galatasaray đã hô vang tên anh, vỗ tay tán thưởng khi thấy Felipe Melo tả xung hữu đột, đá trọn 90 phút và chiến thắng trong những cuộc đấu tay bao với tiền vệ đối phương. "Một thần tượng mới đã ra đời", tờ Milliyet Sport bình luận về Melo trong số báo ra ngày hôm sau.
Cảnh tượng đó khác hẳn với thời Melo còn thi đấu cho Juventus. Sau vụ chuyển nhượng rình rang trị giá 25 triệu euro từ Fiorentina hè 2009, anh chỉ đá hay được vài trận rồi bắt đầu trượt dài theo đà khủng hoảng ở Juventus. Trong hai năm ở Juve, Melo đã làm việc với ba HLV Ciro Ferrara, Zaccheroni, Del Nieri và mỗi người lại xếp anh ở một ví trí khác nhau.
![]() |
Phong độ đỉnh cao hiện tại khác hẳn với khi Melo gây thất vọng ở Juventus và nhận giải "Thùng rác vàng" cho vụ tuyển mộ tệ nhất. |
Chấn thương cũng khiến Melo không thể chứng tỏ năng lực tốt nhất ở những lần hiếm hoi anh được trao cơ hội đá ở vị trí sở trường - tiền vệ đánh chặn. Cuối mùa trước, chẳng ai còn nhận ra một Felipe Melo từng tỏa sáng rực rỡ ở Fiorentina và tuyển Brazil trước đó. Mỗi cú chạm bóng của tiền vệ này luôn bị đám đông la ó, chế giễu khiến anh càng đá càng kém tự tin.
Melo sa sút đến nỗi khi anh nhận lời sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Galatasaray theo hợp đồng cho mượn - động thái được xem như một bước lùi trong sự nghiệp,vẫn không có nhiều người tin tưởng ở khả năng tiền vệ này chói sáng trở lại. Gần 60% số người tham gia khảo sát trên trang Milliyet Sport hồi cuối tháng 7 cho rằng Galatasay đã chơi canh bạc quá mạo hiểm khi trả 1,5 triệu euro phí mượn một mùa cùng 3,3 triệu euro tiền lương để mượn Melo từ Juventus.
Bây giờ, khi Melo ra sân đều đặn, đá không sót một phút nào và tỏa sáng rực rỡ, còn Galatasaray không chơi vơi ở giữa bảng xếp hạng như mua trước và bay cao ở vị trí thứ nhì Super Lig, sự hồ nghi không còn nữa. Niềm tin mà HLV Fetit Terim đặt vào tiền vệ người Brazil đã được đền đáp xứng đáng và trừ khi có bất ngờ quá lớn, gần như chắc chắn, Galatasaray sẽ kích hoạt điều khoàn cho phép họ mua đứt Melo với giá 13 triệu euro vào cuối mùa.
Phương Minh