![]() |
Diễn viên Meg Ryan. |
Meg Ryan sinh ngày 19/11/1961 trong một gia đình có cha làm giáo viên dạy toán, còn mẹ thì ở nhà làm nội trợ. Tuổi thơ của Meg khá trầm lắng và được nuôi dưỡng trong thế giới đầy lòng tin vào Chúa. Năm 15 tuổi, bà Susan mẹ cô, không chịu được sự vất vả vì chỉ quanh quẩn xó nhà, đã bỏ ra đi để theo đuổi ước mơ được nổi tiếng. Cha cô, ông Harry rơi vào cảnh gà trống, phải thay vợ chăm nuôi tới 4 đứa con. Meg tất nhiên cảm thấy hận mẹ vô cùng. Mặc dù cô cũng đam mê điện ảnh và sau này được mẹ giúp đỡ, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa bao giờ được cải thiện.
Dù gia cảnh gặp khó khăn, Meg tỏ ra là một con người có nghị lực mạnh mẽ. Cô tốt nghiệp trung học với một bảng điểm khá đẹp và học lên Đại học Connecticut, chuyên ngành báo chí. Qua chạy chọt của người mẹ, Ryan có được tấm thẻ của Hiệp hội Diễn viên Mỹ và nhờ thế, cô có được một số mối đóng phim thương mại. Những khoản tiền nho nhỏ kiếm được từ nguồn thu này đã giúp Meg có vốn liếng để trang trải học phí.
Theo đại học được 2 năm thì Ryan nhận được một lời mời đóng phim khá hấp dẫn trong phim Rich and Famous. Sau một hồi cân nhắc, Meg quyết định bỏ học để tập trung cho cơ hội điện ảnh đầu tiên. Không tạo nên bước đột phá, nhưng giới trong nghề đã bắt đầu nhìn nhận cô bằng ánh mắt khác. Năm 1984, Ryan đến định cư ở Los Angeles để quay Wildside. Không thành công lắm, nhưng Ryan không chán chường. Cô kiên nhẫn nán lại mảnh đất hứa để rồi vận may đưa cô đến với bộ phim Top Gun, sánh vai cùng tài tử Tom Cruise. Bộ phim không chỉ giúp cô tạo dựng tên tuổi mà còn giúp cô se duyên với diễn viên Anthony Edwards. Trước đó, người đẹp đã đính hôn với nhà đầu tư Buck Burnaman.
Meg là một người khá bốc đồng. Khi gặp Edwards, cô nhanh chóng gạt hình bóng Burnaman qua bên, và đến khi gặp Dennis Quaid, cô cũng chẳng còn nhớ gì đến Edwards nữa. Những ngày êm đẹp bên Dennis đã giúp cô có được cảm hứng để diễn xuất nhập thần với một loạt tác phẩm thành công như When Harry Met Sally, Joe Versus The Volcano… Và ngày lễ tình nhân năm 1991 đã trở thành sự kiện đáng nhớ với Meg khi cô kết hôn với Quaids. Dù rằng chồng cô trong thời gian này phải vào trại cai nghiện để vật lộn với cơn nghiền cocaine thì Ryan vẫn cứ yêu thương và sinh cho anh một nhóc tì kháu khỉnh. Gia đình cô yên vui hạnh phúc ở hai biệt thự, một ở Santa Monica và một ở Montana. Thế nhưng, có lẽ những dự án phim liên tục đến tay Meg Ryan đã làm hỏng mối tình đẹp giữa cô với Dennis. Tháng 6/2000, hai người tuyên bố ly thân sau 9 năm chung sống. Đến tháng 7 năm này thì cả hai người cùng đệ đơn xin ly hôn và chẳng mấy chốc, người ta đã lại thấy Meg đầy hứng khởi tay trong tay với anh chàng lắm tài nhiều tật Russell Crowe. Còn giờ đây, cô trở lại với tình cảnh cô đơn.
Thu Trang (theo Gosdp)