Khi mẹ gần 60 tuổi, chị em tôi cũng có công việc, lương ổn định, mỗi tháng phụ giúp mẹ tiền nhà, điện nước. Cụ thể em tôi góp gần 10 triệu đồng, tôi góp ba triệu đồng. Rồi mẹ muốn chúng tôi góp hơn số tiền đó. Tôi tâm sự với mẹ về công việc của mình, rằng bản thân rất vất vả, thậm chí có hôm đi nhiều quá còn bị trẹo chân, dây thần kinh ở chân bị giật, bước thêm bước nào như đau thắt bước đó.
Em tôi làm IT mà một bên mắt bị hỏng, gần đây em lại mổ khối u. Sau khi nhận tiền tưởng tết, tôi đưa mẹ 6,4 triệu đồng, em góp 10 triệu đồng để lo tết. Tưởng mẹ vui nhưng mẹ lại muốn chúng tôi đưa thêm để mua nữ trang đeo tết. Khi chúng tôi nói rằng tụi con đi làm cả năm chỉ tích góp được bấy nhiêu đó thôi, không thể hơn nữa đâu, mẹ lại quát. Tôi thật sự không muốn câu chuyện này dằn vặt tâm trí mình, sau một ngày đi làm tôi lại ngán ngẩm về nhà hơn ở công ty. Mong các bạn góp ý cho tôi thêm câu từ để có thể nói cho mẹ tôi hiểu tình trạng của chúng tôi. Chân thành cảm ơn.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc