Tấn Trường (áo xanh) cùng mẹ, anh trai và bạn gái trên sân tập của U23 Việt Nam chiều chủ nhật. |
Trong buổi tập chiều chủ nhật của U23 Việt Nam, mẹ cùng hai anh trai và bạn gái của Tấn Trường đã tới theo dõi buổi tập và gửi lời chào HLV Calisto. Mẹ Tấn Trường tâm sự: "Đi đường xa mệt lắm, nhưng tôi rất vui khi thấy con mình vẫn khỏe và thi đấu tốt. Tôi hy vọng Trường sẽ chơi tốt và giúp đội nhà thắng Singapore để vào chung kết".
Còn bạn gái của Tấn Trường - Trần Thị Ngọc Liên (20 tuổi) - cho hay, vì chỉ có vé máy bay đi mà không đặt được vé về đúng ngày mong muốn nên gia đình quyết định qua Lào từ hôm 11/12 bằng đường ôtô. Ba người qua cửa khẩu Cầu Treo ở Nghệ An và tới Vientiane chiều thứ bảy, được Tấn Trường đặt phòng khách sạn ở khu phố Tây tại Vientiane. "Để có thể đi thăm anh Trường cũng như đến sân theo dõi anh ấy tập luyện, cả nhà đã thuê hai xe máy", Liên cho biết
Bạn gái của Tấn Trường quê ở Cao Lãnh và đang theo học Công nghệ thông tin ở trường Đại học Đồng Tháp. Ngọc Liên cho biết, hai người quen nhau hơn 3 năm và dự định khi cô ra trường sẽ đi đến hôn nhân. "Khi còn học lớp 12 tôi chỉ được bạn giới thiệu anh Trường qua chat trên mạng. Lúc đó, anh ấy còn ở đội trẻ đá tại Cần Thơ. Khi anh Trường trở lại Đồng Tháp, cả hai mới nhiều lần gặp mặt và quen nhau thực sự".
Ngọc Liên còn cho biết, trước khi quen Trường, cô không biết gì về bóng đá, nhưng nay thì đã khác. "Từ khi hai người yêu nhau, anh Trường đá ở đâu tôi cũng theo. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi qua nước ngoài cổ vũ. Tôi đã phải sắp xếp thời gian nghỉ để có thể đi chuyến này. Hy vọng anh Trường sẽ thi đấu tốt".
Thủ môn Tấn Trường đang có phong độ tốt và thi đấu ổn định. |
An Nhơn (từ Vientiane)