Câu chuyên tôi kể liên quan đến hôn nhân của em gái, cũng không liên quan đến tôi nhưng bản thân quá bất bình với lối sống của mẹ và em gái mà không biết chia sẻ với ai. Em gái tôi làm ngân hàng có tiếng, ngoại hình xinh đẹp và thu hút đàn ông. Từ bé em đã có nhiều người theo đuổi.
Em rất khôn ngoan, tận dụng sự xinh đẹp đó mà sống sành điệu, cặp kè nhiều người cùng lúc. Mẹ biết nhưng luôn cho là em xinh đẹp, thông minh nên có quyền tìm kiếm người xứng đáng. Rồi em tôi cũng lấy chồng; cưới người đàn ông rất yêu em, ít nói, chịu khó làm việc nhà và dễ cho mẹ tôi sai bảo. Tuy nhiên mẹ và em gái luôn cho rằng em rể không xứng về gia cảnh, kinh tế. Vì thế dù có làm đám cưới, mẹ và em tôi cũng không muốn làm giấy đăng ký kết hôn, để sau này nếu em rể không tốt sẽ bỏ, không làm ảnh hưởng tương lai em gái tôi.
Sau đám cưới, em rể thất nghiệp và hay nhậu nhẹt, còn em gái đi chơi rất nhiều, đi tới 11-12h đêm là chuyện bình thường. Vài lần tiếp xúc, tôi thấy cả hai rất chán nản nhau, không hề hạnh phúc. Thời gian sau em gái tôi ngoại tình. Em rể bắt tại khách sạn, chụp hình gửi cho mẹ tôi, rồi dọn ra khỏi nhà. Khi sự việc xảy ra tôi có biết nhưng không can thiệp vì nghĩ chia tay là giải thoát cho em rể, em rể xứng đáng với cuộc sống tốt hơn, thoát khỏi em tôi là điều may mắn, tôi thấy em gái mình không phải người tốt.
Sau đó ba tháng, em tôi quen người khác, vốn là khách hàng vip ở ngân hàng. Em và mẹ vô cùng hạnh phúc, vui vẻ vì anh này ngoại hình đẹp, gia cảnh tốt, nhiều tiền, cho rằng em tôi đã có lựa chọn chính xác và tìm ra hạnh phúc cho bản thân. Còn tôi lại thấy vô cùng bất bình với cách sống và suy nghĩ của em gái. Mẹ bảo đó là cuộc sống của em, nó có quyền chọn lựa cuộc sống tốt đẹp hơn. Em tôi là người phụ nữ năng động, mạnh mẽ và có khả năng xây dựng cuộc sống mới. Tôi thấy vô cùng nực cười và quyết định không chơi với em nữa, không thể chấp nhận được cách sống của em.
Quỳnh Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc