Theo People’s Daily, video ghi cảnh một phụ nữ ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam liên tục tát con đăng tải trên Miaopai (một trang web chia sẻ video nổi tiếng của Trung Quốc) vào ngày 5/1 đã có hơn 16 triệu lượt xem. Trong video, dù bé khóc rất to, người phụ nữ vẫn không dừng tay. Sau đó, cô ta cố gắng đưa tay lên che mặt bé để ngăn bé khóc.

Người mẹ lấy tay che mặt con để ngăn bé khóc. Ảnh cắt từ video.
Sau khi video được đăng tải, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và tìm ra thủ phạm tát đứa trẻ chính là mẹ của bé, Qin Weimou, 22 tuổi.
Qin cho biết mình làm thế chỉ vì muốn gây sự chú ý của chồng để anh ta về nhà. Cô cảm thấy cô đơn do hiếm khi chồng có mặt ở nhà. Điều này khiến cô có hành động kinh khủng đối với đứa con của chính mình.
Trong khi nhiều người chỉ trích hành động của Qin, một số người tỏ ra đồng cảm và suy đoán rằng cô có thể bị trầm cảm sau sinh. "Người phụ nữ này cũng khá đáng thương. Nếu cô ấy bị trầm cảm sau sinh, còn chồng cô ấy không muốn trở về nhà và chăm sóc vợ con, cô ấy dễ có hành động dại dột", một người nhận xét.
Qin hiện bị cảnh sát giam giữ 5 ngày còn em bé đã được đưa cho bà ngoại chăm sóc.
Hoàng Anh