Tôi 27 tuổi, làm viên chức nhà nước, lương 14 triệu mỗi tháng. Vợ 25 tuổi, không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ và dọn dẹp nhà cửa. Trước khi cưới, tôi quen vợ 7 năm. Trong thời gian đó, một lần em bị đau bụng dữ dội, tôi đưa đi khám mới phát hiện em vô sinh. Bước ra khỏi bệnh viện, tôi và em ôm nhau khóc, khi ấy em nói: "Hay là mình chia tay đi, em không thể sinh con cho anh". Tôi bảo: "Không sao, không có con cũng được, anh sẽ cưới em". Vì vậy tôi giấu ba mẹ chuyện của em để có thể thuận lợi kết hôn.
Cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì, chúng tôi kết hôn lâu rồi mà không thấy động tĩnh gì khiến mẹ tôi nghi ngờ. Mẹ bắt tôi đưa em đi khám, không còn cách nào tôi đành nói thật với mẹ mọi chuyện. Từ đó, vợ chồng tôi không được sống yên ổn, ngày nào mẹ cũng mang chuyện em không thể sinh con ra để đay nghiến, giày vò với những lời lẽ cay nghiệt, xúc phạm nặng nề. Ngay cả trong bữa cơm tụ họp của dòng họ mẹ cũng không tha cho em. Cũng vì những lời lẽ cay nghiệt của mẹ mà vợ tôi muốn ly hôn, em bảo: "Em có lỗi khi không sinh được con cháu nối dõi cho gia đình, có lỗi với ba mẹ chồng và cả chồng". Em không thể chịu đựng nổi cảnh sống trong địa ngục trần gian như này nữa, xin tôi hãy ly hôn để em được sống cuộc sống bình yên như bao người khác.
Tôi còn rất yêu vợ, không muốn vợ chồng vì vậy mà ly hôn. Tôi là con một trong gia đình, không thể ra ở riêng. Dù có được ra riêng thì với điều kiện kinh tế hiện tại tôi cũng không có khả năng. Tôi phải làm sao đây?
Kiên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc