Tờ Izvestia hôm qua đưa tin người phụ nữ 42 tuổi này đã trả trước cho tay giết mướn nói trên 2.100 rúp (80 USD) để hạ thủ con trai. Người này đem vụ việc đi trình cảnh sát. Họ quyết định giăng bẫy và bắt bà ta lúc đưa nốt số tiền 900 rúp sau khi mọi việc xong xuôi.
Người mẹ này sống cùng với bồ; con trai và bạn gái của cậu ta cũng sống ở đó, tất cả trong căn hộ chỉ có một phòng ở Matxcơva. Trong nhà họ thường xảy ra cảnh cãi cọ, nhất là khi bạn gái của cậu con trai có thai. "Bà ta nghĩ giết con đi sẽ giải quyết được vấn đề chỗ ở", tờ Izvestia viết.
Các công tố Matxcơva khẳng định thông tin trên và cho biết nghi phạm sẽ sớm bị xét xử.
Tình trạng thiếu nhà ở là một vấn nạn nghiêm trọng ở Nga trong hàng chục năm. Hiện giờ, nhiều thế hệ trong một gia đình phải chen chúc trong những căn hộ chật chội.
Mai Trang (theo AP)