Chị nói: "Con trai tôi và hallowen ở trường nó mọi người ạ. Nó thích Annabelle lắm mà nói chung cái gì dị dị là nó thích. Không tìm mua được váy nên tôi cắt may váy cho nó luôn với tay nghề quèn của mẹ nó. Lên đồ cho nó trong một đêm với chi phí 100 nghìn đồng".

Chia sẻ nhận được gần 20 ngàn lượt thích trong vòng ba tiếng sau khi đăng tải.

"Nó biết diễn lắm nhé, chụp ảnh mắt giương to lên".

"Có hẳn búp bê cầu nắng làm đạo cụ nhé".

"Coi chừng tao trốn thoát nha...".

"Ngồi còn phải gác hẳn 2 chân lên mới chịu."

"Được các cô lôi đi chụp ảnh đơ người luôn".

"Chỉnh lại đạo cụ chút tý mà diễn nào".


"Tôi may khoá kéo còn kém nên xẻ váy ráp dây vô luôn, để nó chui cho dễ. Trông sau nó nữ tính phết".

"Tầm này là chị mệt rồi nhớ...".

"Ra xe chở nó lên trường nhìn thấy nó ngồi thù lù mà tôi cười như điên".

"Nó thử đồ, nghiệp dư nên tôi may tới đâu nó thử tới đó ...để còn chỉnh".

"Chú hề ma quái... Hallowen 2019 của nó cũng ko kém hoành tráng khi qua tay tôi".