Người mẹ chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội: "4 tuổi bắt đầu ngủ riêng giường, bây giờ 5 tuổi huấn luyện cho ngủ riêng phòng nhưng cứ tờ mờ sáng khi gà chưa gáy nó lẻn sang phòng bố mẹ đứng nhìn chằm chằm như thế này đây. Đêm thì sang sờ ngón chân bố, đêm thì đứng cuối giường, đêm thì đứng đầu giường. Rất nhiều pha muốn đột quỵ với nó.
Nhưng được cái chịu ngủ riêng tới gần sáng mới mò sang, coi như huấn luyện thành công 1 nửa rồi".
Câu chuyện hài hước của người mẹ đã thu hút hơn 42k lượt thích và 6k bình luận:
- Bác xem hãng phim nào ở Việt Nam tuyển diễn viên nhí cho phim giật gân có yếu tố ma mị thì đưa thẳng đi casting thôi chứ tài này không đợi tuổi rồi.
- Con bé này khá, ủ mưu kỹ càng
- Lại giống mẹ chồng mình, đêm cháu khóc bà mò sang trong im lặng, tóc xoã ngang vai xong bà không nói gì chỉ nhòm vào giường. Suýt nữa thì cũng đột quỵ!
- Chắc bố mẹ được rèn luyện tinh thần thép lắm, hảo con gái
- Đàn ông có mạnh mẽ đến mấy thì nhìn bức ảnh này cũng phải thốt lên mấy câu kiểu sợ, lạy, như con ma.
- Con mình thêm combo tóc tai rũ rượi trùm mặt ghé sát mặt mẹ thều thào đòi đi vệ sinh.
- Này. Mắt người không phát sáng trong đêm thế đâu
- Con tôi mà thế này bênh viện nhồi máu cơ tim là ngôi nhà thứ hai
- Xong khoá huấn luyện là mắc thêm bệnh tim nữa
Mộc Trà (st)