Chào chị Nguyễn!
Đọc những dòng tâm sự chị viết, em có thể hiểu được suy nghĩ và hành động của chị lúc này. Có vẻ mọi cái "chán đời" của chị cũng giống như em, nhưng khẳng định với chị, chị hơn em về mọi thứ. Chị có được sự quan tâm của ba mẹ, được chăm lo học hành đến nơi đến chốn. Em nói ra đây, không phải muốn nhận sự thương hại của bất cứ ai, chỉ muốn chia sẻ cùng chị.
Về gia đình: Em sinh ra trong sự bất hòa của cha mẹ, mẹ từng tìm mọi cách để bỏ em ra khỏi bụng mình, không phải vì mẹ ác, mà chỉ vì không chịu nổi cảnh đòn roi, bạo hành mỗi ngày của ba em. Nói tới đây chắc chị cũng hình dung ra được cuộc sống gia đình mỗi ngày như thế nào rồi. Để rồi tuổi thơ của em không có lấy một tiếng cười đúng nghĩa.
Em đã phải tự kiếm tiền bằng tất cả mọi cách, làm công, bán dạo để phụ mẹ lo tiền học phí từ khi lên lớp 4 cho tới khi rời khỏi ghế trường cấp 3. Có lẽ em hơn chị, em có được tình thương, sự quan tâm của bạn bè, thầy cô trong suốt tuổi học trò. Mọi điều tưởng chừng như sụp đổ khi nhận được tin đậu đại học mà một xu không có, trong khi em còn phải làm để mà nuôi đứa cháu con chị gái, khi chị ấy bỏ đi lấy chồng. Mẹ ốm đau liên miên, ba mất từ khi em học lớp 11, theo chị lúc đó tâm trạng em như thế nào?
Về tình yêu: Em chưa bao giờ nhận lời yêu thương từ một ai chỉ vì cái mặc cảm gia đình đeo bám. Cho tới khi rung động bởi một người con trai, kết quả thì "bạn bè thôi nhé", chị thấy không, nếu tính ra em không khác chị mấy nhỉ? Em hiểu cảm giác của chị khi "về nhà thì chán, ra đường thì nản". Nhưng chị à, cuộc sống không bất công với ai, mọi thứ đều do ta nắm giữ, đừng cố làm cho mình bị đau nữa.
Ở cái tuổi 25, còn quá trẻ để chị phải nghĩ đến chữ "tự tử" lần 3. 24 là cái tuổi em chưa có gì cả, nhưng với em bây giờ có được là bản lĩnh của cuộc sống, em luôn sống tốt hơn mỗi ngày để không gieo ý nghĩ tiêu cực cho đứa cháu, cũng như những đứa con sau này của em. Hãy liên lạc với em qua email này nhé: ngocarika@gmail.com.
Em không chắc sẽ làm chị cảm thấy hài lòng vì cuộc sống, nhưng em biết có thể làm lay chuyển suy nghĩ tiêu cực của chị. Rất mong nhận được hồi âm từ chị. Thân chào.
ngoclan