Thời gian đang dần tiến gần phía cuối năm, vậy là một năm nữa lại chuẩn bị hết và một năm mới lại đến thật gần. Ôi, vậy là đã 9 năm rồi con đón Tết xa mẹ, xa gia đình kể từ ngày con bước lên xe hoa làm dâu xứ người. Con mong mỏi được quây quần bên mâm cỗ tất niên, quây quần bên nồi bánh chưng trên lửa hồng.

Trên mạng xã hội facebook, con thấy bạn bè đăng những status về Tết, về xuân, ai ai cũng háo hức, rộn ràng đón xuân mới, con lại thấy chạnh lòng. Chiều qua lại nghe mẹ kể qua điện thoại mẹ đang chuẩn bị sắm Tết đây, nào là mứt, bánh kẹo và hoa quả… cả hoa mai, hoa đào nữa. Mẹ còn bảo bác Vinh đi chợ huyện mua cho mẹ cả lá dong và lát buộc nữa. Năm nay, mẹ định gói chục ký gạo nếp đấy, một nửa mẹ gói bánh chưng và một nửa gói bánh tét, vì thằng út nhà mình khoái bánh tét lắm, con cảm thấy Tết đến rất gần rồi.
Nhưng con bỗng thấy hơi buồn khi đầu dây bên kia mẹ hỏi: " Năm nay vợ chồng con có đưa cháu về quê ăn Tết không? Năm nay là 9 năm rồi con chưa về nhà đấy, mẹ biết các con ở một nơi xa quá cách cả nghìn cây số thế này mà thời buổi kinh tế eo hẹp, nhưng năm nay con ráng về con nhé, mẹ muốn gặp mặt cháu ngoại của mẹ lắm". Gác máy mà lòng con nặng trĩu, con đã xa nhà quá lâu rồi. Mẹ ơi, con nhớ nhà lắm!
Tết là dịp đoàn viên, quây quần mà khoảng cách địa lý làm con vô tâm quá.
Con còn nhớ ngày trước, mỗi dịp Tết đến, xuân về con được bố chở đi chọn mai, đào cả chậu hoa ly thật to nữa, rồi về nhà mấy bố con lại hì húc dọn dẹp, tỉa cây quanh nhà, trang trí góc sân, trang trí nhà cửa để còn “khoe” mẹ nữa, thật là thích.
Rồi những ngày giáp Tết, còn tranh giành với chị để theo mẹ đi chợ xách đồ, mệt nhưng vui lắm. Tết tràn ngập khắp nơi, lan tỏa đến từng người, ôi chợ làng ta đông thật đông, vui thật vui. Bánh kẹo, mứt, hoa, quả bày bán khắp nơi, thật đã.
Rồi lại cùng chị rửa từng chiếc lá, lau thật khô, xếp thật gọn gàng để chờ mẹ làm nhân bánh và gạo ra là ngồi xem bố gói bánh, hai chị em cứ tranh nhau xếp bánh váo nồi thật to, rồi cùng hai anh khiêng lên bếp khi chị hai đã nhóm lửa lên. Tối đến mẹ bắt đi ngủ nhưng mấy chị em cứ tranh nhau canh bánh chưng luôc, tiếng tí tách của củi lửa, cả tiếng nước sôi của nồi bánh, tiếng râm ran chuyện trò, tiếng đàn ghita của anh ba và cả tiếng hát của thằng út, mà cái rét của đêm gần cuối năm chẳng còn lạnh nữa. Tất cả điều nhỏ nhoi ấy đã làm cho nhưng ngày giáp Tết của con thật quá tuyệt vời với màu ký ức lung linh.

Bữa cơm tất niên quây quần là cả một không khí ấm cúng nhất, mọi người râm ran kể những chuyện của một năm đã qua, rôm rả cả những câu chuyện khi nào anh hai lấy vợ, chị hai lấy chồng hay con sẽ thi trường nào? Công việc của anh ra sao? Sức khỏe của ông bà thế nào?… Những câu chuyện đó cứ lôi kéo mãi không dứt như cả một thế kỷ mới gặp nhau. Nhưng rất thân thiết, rất gắn bó, trong con đó là cả một bầu trời tuổi thơ, miền ký ức đẹp nhất.
Nhưng mẹ ơi, đã 9 năm rối đấy, con đã xa cái không khí ấy đến 9 năm, mặc dù ở đây, bên nhà chồng năm nào con cũng tự tay chuẩn bị Tết vẫn ấm cúng, vẫn đoàn viên mà sao hôm nay lòng con nặng trĩu thế này.
Trong miền Nam không khí không lạnh bằng ngoài mình đâu mẹ ạ, cũng không phải gói bánh như ngoài mình, mọi thứ rất thông dụng ra chợ là có đủ mẹ ơi. Con thèm lắm cái Tết gần mẹ, con ao ước lắm mùa xuân bên mẹ, con hy vọng quây quần bên gia đình mình thêm lần nữa sau 9 năm xa cách. Mẹ ơi, xuân này con chắc chắn sẽ về!
Bùi Thị Thanh Thương
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |