Ngày 5/4, bà Nguyễn Thị Kim Nga, mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng đã gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Long An vì cho rằng phán quyết của cấp sơ thẩm quy kết một mình bị cáo Trần Thúy Liễu thực hiện hành vi đốt chồng là "có dấu hiệu bỏ lọt tội và vi phạm thủ tục tố tụng hình sự". Vì vậy bà Nga đã yêu cầu phúc xử theo hướng hủy toàn bộ bản án, giao hồ sơ cho Bộ công an điều tra lại.
![]() |
Trong phiên sơ thẩm mẹ nhà báo Hoàng Hùng cho rằng một mình con dâu bà không thể giết được chồng. Ảnh: Quốc Thắng. |
Trong đơn, mẹ nhà báo Hoàng Hùng cũng cho rằng những tình tiết mâu thuẫn mà luật sư bảo vệ cho người bị hại nêu trong phiên sơ thẩm vẫn chưa được làm sáng tỏ như: Hiện trường vụ án có đến 2 điểm cháy; nguyên nhân, động cơ mục đích giết người không rõ ràng; lời khai của nhà báo Hoàng Hùng trước khi chết không được đưa vào hồ sơ vụ án; hàng trăm cuộc gọi điện thoại, tin nhắn giữa bà Liễu và người tình là ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Long An) không được thu thập kịp thời theo quy định của pháp luật...
“Tôi thấy rằng những nội dung mà luật sư bảo vệ quyền lợi cho con tôi đưa ra là có căn cứ, có tính thuyết phục nhưng không được cấp sơ thẩm xem xét một cách thấu đáo, khách quan...", mẹ ông Hùng nêu.
Trao đổi với VnExpress.net, chị gái bà Liễu cho biết, đến thời điểm này bị cáo vẫn chưa có ý định chống án. Tuy nhiên, gia đình sẽ cân nhắc trong thời hạn còn lại.
"Gần đây khi vào thăm tôi cũng hỏi Liễu có xin giảm án không nhưng nó bảo thấy dư luận rất phẫn nộ nên sợ lại bị án cao hơn. Tôi sẽ cố động viên Liễu làm đơn may ra có hy vọng được án nhẹ" chị gái bà Liễu chia sẻ.
Ngày 29/3, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Trần Thúy Liễu về tội giết người. Cơ quan xét xử đã kết luận, do bà Liễu có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Văn Tâm nên cuộc sống vợ chồng bắt đầu rạn nứt. Đến 2010, bà Liễu thường xuyên cùng người tình sang Campuchia đánh bạc và thua nợ dẫn tới mâu thuẫn gia đình căng thẳng. Do vậy, ông Hùng tức giận đã đánh đập vợ. Còn bà Liễu nhiều lần đòi chồng bán nhà trả nợ không được nên thường kiếm chuyện gây gổ với ông Hùng. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, bà Liễu nảy sinh ý định mua xăng đốt chồng. Rạng sáng 19/1/2011, lợi dụng lúc ông Hùng đang ngủ say tại phòng làm việc ở lầu một, Liễu ra lan can thả sợi dây dù xuống đất để tạo hiện trường giả. Sau đó, bà này lấy bịch xăng quăng về phía chồng, đốt tờ báo ném vào rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ. Khi nghe tiếng chồng kêu cứu, bà Liễu chạy ra đẩy ông Hùng vào nhà tắm dội nước, dập lửa. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng 10 ngày sau thì tử vong. |
Hải Duyên