Camera an ninh cho thấy mẹ Mỹ đẻ rơi con trong siêu thị. Nguồn: ABC News.
Video từ camera giám sát cho thấy tối 26/12, người phụ nữ mang bầu bước vào siêu thị bán đồ tạp hóa và thực phẩm tươi ở thành phố Fresno, bang California và tiến thẳng tới chỗ bán soda. Khi đang cầm cốc nước trên tay, nữ khách hàng bỗng hét lên và ngã quỵ xuống nền nhà, theo Washington Post.
"Tôi nghe thấy cô ấy thét lên 'Chúa ơi, tôi nghĩ là tôi sắp đẻ rồi!'", Issamar Sepulveda, chủ siêu thị nhớ lại. "Sự việc diễn ra trong tích tắc".
Trước tình huống bất ngờ, các nhân viên trong siêu thị, từ thu ngân, đầu bếp cho đến người phụ trách quầy thịt tươi, vội vàng nhấc máy gọi cấp cứu nhưng tất cả đều không kịp nối máy với tổng đài viên.
Người phụ nữ mang bầu, một khách hàng thân thiết của siêu thị, ngồi sụp xuống nền nhà. Khoảng 7h tối, đứa bé trong bụng lọt lòng mẹ.
Cận cảnh cậu bé được sinh ngay tại siêu thị. Nguồn: Facebook.
"Tất cả chúng tôi hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra", Sepulveda nói. Mọi người xúm vào giúp cô. Anh Alberto Casias, nhân viên bán thịt, cởi tạp dề hứng đứa bé, còn người đầu bếp đưa cây kéo cho Sepulveda cắt dây rốn.
Sau khi được lau người, bé trai mới chào đời trở nên tím tái. Khi đó, Sepulveda may mắn nối máy được với đường dây cấp cứu. Theo hướng dẫn của nhân viên tổng đài, Casias và Sepulveda quấn cậu bé trong một chiếc áo len và chăn để tránh bị lạnh. Tất cả diễn ra trong 25 phút.
Khi ba xe cấp cứu tới nơi, Sepulveda mới thở phào nhẹ nhõm và dùng điện thoại di động phát trực tiếp hình ảnh của cậu bé mới sinh lên mạng xã hội. Cô cho biết đã vào bệnh viện thăm hai mẹ con và họ đều khỏe mạnh. Bé trai được đặt tên là Toby và nặng 3,6 kg.
An Hồng