From: kaylee tran
Sent: Wednesday, February 03, 2010 2:14 PM
Gửi chị Minh,
Em có ý kiến về bài viết của chị Minh về “Vì sao con dâu nói xấu mẹ chồng?"
Mẹ chị có vẻ là một người tốt bụng nhưng tiết kiệm lời nói với con dâu. Mẹ chồng chị luôn nói tốt những điều bà ấy làm cho chị dâu chị nhưng mà chưa chắc chị dâu chị đã biết những điều đó và nhiều khi những câu nói thiếu sự giải thích đầy đủ của mẹ chị cũng dẫn tới hiểu lầm. Vì vậy chị dâu chị mới thấy căng thẳng thần kinh và suy nghĩ nhiều về những điều đó.
Những lời chị dâu chị nói: "Em đã làm gì nên tội mà mẹ lại khinh bỉ, miệt thị em như vậy?", chứng tỏ chị ấy chả thấy được những gì tốt đẹp ở mẹ chị cả. Chị có bao giờ tự hỏi tại sao không? Cô ấy có được nghe những lời giải thích ngọt ngào như vậy không? Chị Minh có bao giờ hỏi chị dâu chị là “chị dâu có thấy thăng cẳng thần kinh với những gì mẹ em nói không?” (chắc chị chẳng thèm để ý tới mấy cái vớ vẩn đó đâu nhỉ) bởi thế chị Minh sẽ không bao giờ hiểu được chị dâu mình đâu.
Những lời tâm sự mà chị dâu chị nói là do không tự suy nghĩ ra được tại sao mẹ chị lại nói những câu khó hiểu và đôi khi lại nghe như mẹ đang la mình vậy. Lâu ngày để trong bụng dồn nén mà không có ai để kể nghe câu chuyện phía mà chị ấy có cảm giác và trông thấy nên chị ấy mới bị áp lực. Chị dâu chị đang tâm sự với chồng để cầu cứu anh ấy giúp đỡ nên viết lời lẽ có vẻ uất ức, chị Minh không hiểu được nên thấy hết tôn trọng và khinh miệt chị ấy thôi.
Người ta nói, con trai đứt ruột đẻ ra, có nói sai cũng bỏ qua được. Con dâu nói mất lòng một câu thì nhớ cả đời. Mẹ chị đọc thư cũng giống như thêm dầu vào lửa. Nếu chị Minh là người khéo léo chị đã đi tâm sự với chị dâu hỏi thăm tình hình ở nhà thế nào? Chứ đâu có mang tâm sự, nhật ký mật của chị ấy lên đây bày vẽ cho người ta hiểu mẹ chị là người thế nào. Đâu ai cần biết mẹ chị là người tốt hay xấu. Chỉ có chị dâu chị mới là người duy nhất cần những lời tâm sự giải thích này nhất thôi.
Nếu em là chị em cũng sẽ bức xúc lắm, bỗng dưng chị dâu nói thế này thế kia về mẹ mình, bao năm gồng gánh chăm sóc 2 anh em. Chị dâu là người ngoài mới rinh về chả biết gì về mẹ mình nên nói chuyện thấy muốn nghỉ chơi. Nhưng mà dù gì cũng tại chị ấy chả hiểu ý mẹ, đâm ra nói là giống như vịt nói một chiều gà hiểu một nẻo.
Thôi thì mai rủ chị ấy đi chợ hỏi chị ấy bức xúc cái gì mình giải thích hết cho và chuyện đó thì sẽ là bí mật giữa 2 chị em. Lá thư này coi như chưa đọc. cho chị ấy thêm cơ hội tiến tới gần gũi để tìm hiểu nhau hơn. Nhà có mấy người, kình nhau chả có gì vui.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).