Sáng ngày 21/3/2004, thấy cháu Nguyễn Kim Tuyền đứng trước nhà không có người trông nom, Trang ôm bé Tuyền bỏ trốn. Hằng ngày, Trang lấy cháu Tuyền làm "lá chắn", bồng bế cháu đi xin ăn khắp nơi, tối đến thì tìm các sạp hàng trống trong chợ Bà Chiểu để ngủ vất vưởng qua ngày. Trong khi đó, gia đình anh Danh như "hoá dại", tìm kiếm khắp các tỉnh miền Tây mà vẫn không có tin tức gì. Ngày 26/3, gia đình phát hiện cháu Tuyền đang ngồi xin ăn tại trạm xe buýt ở khu vực Lăng Ông, Bà Chiểu. Ngay sau đó, Trang cũng bị bắt giữ.
Theo lời kể của anh Danh, những ngày đầu khi bé Tuyền mới về nhà, "cháu như đứa ngớ ngẩn, sáng nào cũng phải đi xin từ sớm nên hôm mới về nhà cháu lại đòi mẹ đưa giỏ cho đi làm". Anh cũng cho biết, Lê Thị Mỹ Trang vốn có mối quan hệ bà con xa với gia đình anh nên cả nhà đùm bọc Trang lúc bôn ba nơi xứ lạ quê người kiếm sống. Trang lại có bản tính lười lao động, tá túc nhà anh Danh đã mấy tháng trời mà chẳng kiếm được việc gì để kiếm sống nuôi thân. Mọi người trong gia đình nhiều lần khuyên bảo nên Trang tỏ ý khó chịu và nảy sinh âm mưu đen tối.
Hôm nay, TAND TPHCM đã tuyên phạt Lê Thị Mỹ Trang, 24 tuổi, ngụ EA Kà, Đăk Lăk 4 năm tù vì tội chiếm đoạt trẻ em.
N.Hải