Bố tôi có hai người vợ, mẹ tôi là vợ hai nhưng không được cưới hỏi đàng hoàng. Vợ trước của ông cũng có hai người con và đã có gia đình cả. Hiện tại bố mẹ tôi cũng không sống chung, tôi ở với mẹ. Hai anh chị (con vợ trước của bố) rất quan tâm tới tôi, họ muốn tôi tới sống rồi vừa xin việc làm thêm vừa đi học đại học, vì năm nay tôi vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà mẹ lại không có tiền để tôi đi học tiếp. Tôi rất muốn được đi học rồi sau này có công việc ổn định đỡ đần mẹ, nhưng mẹ lại không muốn tôi sống với họ, vì như vậy tôi sẽ không được thoải mái, với cả tôi còn là con gái nên mẹ không yên tâm. Mẹ nói thà con nghỉ học đi làm công nhân, tích góp ít tiền để dành sau này lấy chồng, chứ làm như vậy không được đâu. Bây giờ tôi cảm thấy hoang mang và không biết mình nên làm thế nào mới phải.
Vân
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)