TAND huyện Cư M’gar (Đăk Lăk) cho biết sẽ đưa vụ án Cố ý gây thương tích do Hồ Thị Thảo (31 tuổi, trú xã Ea M’rdoh) thực hiện ra xét xử lưu động vào ngày 26/6. Nạn nhân là cháu Nguyễn Duy Hùng Anh (10 tuổi), con riêng của chồng Thảo.
Trao đổi với VnExpress, ông Phạm Quang Mươi, Phó Viện trưởng VKSND huyện Cư M’gar cho biết, phiên toà sẽ diễn ra tại Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, nơi cháu Hùng Anh vừa học hết lớp 4, đối diện UBND xã Ea Mroh và nhà bà Thảo. “Đây là vụ án gây phẫn nộ dư luận nên liên ngành công an, tòa án và viện kiểm sát đã thống nhất chọn là án điểm đem ra xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục chung”, ông Mươi nói.
![bao-hanh-1-2021-1402799216.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/06/15/bao-hanh-1-2021-1402799216.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VWCRRhlWtp9zukdkvfKW-Q)
Những vết thương chằng chịt trên người Hùng Anh do mẹ kế đánh. Ảnh: Kh. Uyên
Thảo và anh Nguyễn Duy Kháng (46 tuổi, cán bộ địa chính xã Ea M’droh) kết hôn năm 2010 sau khi anh này chia tay người vợ cũ và giành quyền nuôi con trai là Hùng Anh. Trước đó, Thảo cũng có một đời chồng và hiện có con trai gần 2 tuổi với anh Kháng. Công việc nhà nước, anh Kháng thường xuyên đi sớm về tối nên việc nội trợ, chăm sóc con cái đều do Thảo lo toan. Người đàn bà này còn mở tiệm tóc và quán tạp hoá ở nhà.
Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 2/4, bà Thảo xách gậy tre đánh cháu Anh ngay trong sân UBND xã Ea N’rdoh, nơi bố cháu làm việc, vì cho rằng không phụ bán hàng. Về đến nhà, người mẹ kế tiếp tục đánh con chồng gây thương tích đầy mình.
Chiều hôm đó khi anh Kháng đi làm về, thấy con trai có nhiều vết thương liền hỏi "sao không đi học" thì được Hùng Anh cho biết: "Dì Thảo đánh, không cho con đến lớp". Anh Kháng quay sang hỏi vợ thì Thảo quát dẫn đến cãi vã.
Anh Kháng cầm một lọ hoa bằng gỗ đòi đánh thì bị Thảo lấy con dao cạo râu, thường dùng làm cho khách, cứa liên tiếp nhiều nhát vào tay. Máu chảy khắp người nên anh chồng phải đi cấp cứu.
Thấy Hùng Anh bị đánh bầm dập khắp người, một số người dân đã đưa cháu đi sơ cứu tại Trung tâm y tế xã rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar điều trị. Hàng trăm người dân vì quá bức xúc đã vây kín nhà Thảo đòi xử lý nhưng người phụ nữ này đã kịp đi khỏi nhà. Bức xúc vì đây không phải lần đầu bé Anh bị mẹ kế đánh tàn nhẫn, mọi người đã photo hàng chục bức ảnh cháu bé bị thương khắp người đem dán tại những nơi công cộng, lên án hành vi độc ác của Thảo.
![bao-hanh-2-7579-1402799216.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/06/15/bao-hanh-2-7579-1402799216.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ik--BEJSfPhxIg4JVyMThQ)
Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, nơi cháu Hùng Anh theo học sẽ là nơi diễn ra phiên tòa. Ảnh: Kh. Uyên
Hay tin con trai bị đánh tàn nhẫn, ngày 4/4, mẹ Hùng Anh đã làm đơn tố cáo Thảo. Giám định pháp y xác định bé Anh bị thương tích 6%, riêng anh Kháng có đơn từ chối giám định.
Ngày 6/5, Công an huyện Cư M’gar đã khởi Thảo về tội Cố ý gây thương tích, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Kh. Uyên