Cole là một trong những thành viên có đóng góp quan trong bậc nhất cho giai đoạn thành công rực rỡ của Chelsea những năm qua - đỉnh cao là Champions League năm 2012.
Tuy nhiên, do đã 31 tuổi nên anh sẽ chỉ được đề nghị gia hạn theo từng năm một, sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào mùa hè năm 2013. HLV Roberto Di Matteo đã đứng ra xin đặc cách trong trường hợp của Cole, nhưng ông chủ Roman Abramovich cương quyết nói không. Thực tế là ngay cả bậc công thần hạng nhất như Didier Drogba cũng đã phải ra đi hồi mùa hè vừa qua, sau khi không chấp nhận chính sách mới trong hợp đồng của Chelsea.
Với khả năng của Cole, anh rõ ràng vẫn còn giá trị. Bởi vậy, đang có nhiều đội bóng tích cực nhòm ngó anh, trong đó có Man Utd và PSG. Khi mà sự việc còn chưa ngã ngũ, một diễn biến mới đây đã dần hé lộ đích đến của Cole trong thời gian tới.
Trên mạng xã hội Facebook, mẹ đẻ của anh - bà Sue Cole - bất ngờ viết: "Có lẽ nó sẽ đến đâu đó thay vì nghe những câu chuyện về Man Utd". Bên cạnh đó là đường dẫn đến một trang báo đăng tải thông tin cho rằng Cole và HLV Carlo Ancelotti của PSG đã gặp gỡ nhau gần đây.
Trước đó, tờ Le 10 (Pháp) khẳng định Ancelotti - từng dẫn dắt Chelsea trong 2 mùa giải - đã tỏ ý thuyết phục Cole tái hợp với ông, khi nói cho anh về những dự án của CLB và hỏi cậu học trò cũ có muốn đến Pháp hay không.
Trên phương diện một người quan sát, Robert Pires - từng là đồng đội với Cole ở Arsenal - cho rằng khả năng hậu vệ này đến PSG là rất cao. "Paris có lý do để quan tâm đến Cole, trên cả phương diện thể thao lẫn tài chính (Cole sẽ thành cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Chelsea, đồng nghĩa với việc không mất phí chuyển nhượng)".
"Tôi nghĩ cậu ấy có thể sẽ đồng ý đến Paris. Các kế hoạch của câu lạc bộ đủ sức cuốn hút cậu ấy. Tôi hiểu rõ cầu thủ này, và tôi chắc chắn cậu ấy cũng đang rất quan tâm".
Việc chuyển đến Man Utd cũng từng được xem là một khả năng, nhưng xem ra khó thành hiện thực. Cole cảm thấy quá ngột ngạt với không khí ở Anh, khi liên tục bị CĐV châm chọc vì cuộc sống bên ngoài. Bản thân anh không có quan hệ tốt với đội phó của Man Utd, Rio Ferdinand - sau khi đứng ra làm chứng bênh vực John Terry trong vụ án phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand.
Hà Uyên