Nhà chồng tôi cũng vậy, mẹ chồng cứ như đòi nợ công bà đã phải nuôi chồng tôi lúc còn nhỏ. Thực ra bà chẳng bao giờ đi làm, nếu có công với chồng tôi thì chỉ là công chăm sóc lúc còn nhỏ mà thôi. Tôi thấy thật là lạ có những người mẹ như vậy, có ai bắt bà đẻ con ra để rồi bắt con cái phải chịu khổ vì mình như bà. Mặc dù chồng tôi luôn cố gắng chiều ý bà vì rất có hiế̉u với mẹ cha.
Thương mẹ, nên chồng tôi ăn uống chi tiêu rất tiết kiệm, nhiều khi bị bạn bè, đông nghiệp chê cười. Những cơ hội phát triển cũng bị mất đi vì anh luôn để dành tiền lo cho mẹ và các anh em trong nhà. Thế nhưng chẳng ai hiểu lòng và thương lại chồng tôi cả, mà chỉ luôn chê trách và liên tục yêu cầu đòi hỏi.
Dường như mọi người cho rằng họ có cái quyền được đòi hỏi, còn chồng tôi luôn phải có trách nhiệm cung cấp cho họ. Tôi cũng phải chịu khổ lây khi chồng không lo được cho vợ con, nên một mình phải tự lo cho mình và con cái. Nhiều khi tôi không hiểu vì sao lại có những nhà, họ không biết nghĩ, tham lam như vậy.
Tại sao họ không biết thương con trai họ, là chồng tôi phải vất vả thế nào. Sao họ không muốn chồng tôi được hạnh phúc với vợ con, mở mày mở mặt với bạn bè mà họ chỉ ích kỷ đòi hỏi cho bản thân?
Lan