Khi con gái đang mừng chiến thắng trên sân khấu thì người mẹ ngồi dưới khán phòng rơi nước mắt vì hạnh phúc. Bà Ngọc Trai nghẹn ngào nói: "Tôi rất hạnh phúc. Một người bình thường như em nó chưa qua trường lớp nào mà được như vậy là rất tuyệt".
Bà cho biết, gia đình vốn có truyền thống yêu âm nhạc nhưng vì Hải Châu là con gái út trong gia đình có hai anh em nên họ muốn con mình học đến nơi đến chốn. Vì thế, ngay từ vòng loại của "The winner is", bà khuyên con gái không tiếp tục cuộc thi. Nhưng qua những lần cô gái trẻ dùng tình yêu âm nhạc để thuyết phục, gia đình đã bị khuất phục. "Trong vòng loại, khi Hải Châu không nghe lời khuyên thương lượng và nói "xin lỗi" trên truyền hình thì chúng tôi nhận ra rằng không thể chiến thắng được niềm đam mê của con", mẹ Hải Châu chia sẻ.
Khi còn là học sinh, giọng ca 21 tuổi giành nhiều giải thưởng lớn ở các cuộc thi của trường và cấp thành phố tại quê hương Pleiku. Quán quân "Tôi là người chiến thắng 2013" giấu người thân tham gia các cuộc thi âm nhạc. "Khi phát hiện ra, cả nhà khuyên con bé dừng lại. Tôi nghĩ khi con mình bước vào ca nhạc rồi thì coi như bỏ bê học hành nên tôi sợ lắm. Ở nhà, ai cũng ủng hộ sự đam mê của em nó nhưng lại muốn học xong đã", Bà Ngọc Trai chia sẻ.
Mẹ Hải Châu cũng cho biết thêm, tính cách Hải Châu khá nhút nhát. Song khi lên sân khấu, con bà biến thành một con người khác hoàn toàn. "Tôi khá bất ngờ vì sự tự tin và quyết đoán của con", bà nói.
Trong suốt quá trình thi, quán quân "The winner is" bị căng thẳng vì lo không thể đánh bại được các anh chị đi trước. Gia đình đã ủng hộ và khuyên bảo cô cố gắng, "đã lỡ leo lên lưng cọp thì leo cho tới cùng".
Theo mẹ Hải Châu, cô rất ít luyện tập khi đi thi. Nữ thí sinh không đi học thanh nhạc mà ở nhà mở mạng lên nghe và hát theo. "Ngay cả hai bài hát trong đêm chung kết khi tôi hỏi "Con thuộc chưa con?", Châu đều bảo "Con chưa thuộc lắm" khiến tôi rất lo lắng. Không ngờ lên sân khấu, con mình lại hát tốt như vậy", bà kể.
Hiện gia đình Hải Châu không phản đối việc cô đi hát nữa. Mẹ cô dự định để con học hết chương trình đại học, sau đó, nếu con gái bà còn đam mê nghệ thuật thì họ sẽ ủng hộ hết mình. Bà Ngọc Trai cho biết, số tiền thưởng hơn 600 triệu đồng, gia đình sẽ trích một khoản đi làm từ thiện. Số tiền còn lại sẽ cho con gái tự định đoạt cho việc theo đuổi con đường nghệ thuật.
Tâm Giao