From: Nhung Nguyen Thi Hong
Sent: Monday, November 29, 2010 2:17 PM
Em tuổi đinh mão 1987 và anh ấy tuổi giáp tý. Em đã đọc qua bài viết và phần trò chuyện của các anh chị trong diễn đàn, em cũng trong hoàn cảnh đó. Chúng em yêu nhau nay đã 5 năm, sau 3 năm xa cách anh ấy đi hợp tác lao động từ nước ngoài trở về. Những tưởng chúng em có thể sớm đến được với nhau bằng một đám cưới ấm áp sau khi công việc ổn định, nào ngờ mẹ của em cũng xem bói xem số, nói là hai đứa lấy nhau sẽ sinh ly tử biệt, sẽ khổ, làm ăn không phát và ngăn cản tụi em.
Ban đầu mẹ chỉ nói lý do xa gần để hai đứa suy nghĩ lại và tự giải quyết với nhau. Đến thời điểm này, mẹ em tỏ ra kịch liệt phản đối, thậm chí là bới móc, soi mói những chuyện rất nhỏ nhặt của hai đứa và bảo nếu chọn anh thì em đừng về nhà mẹ nữa. Em đi làm xa, mỗi lần về nhà là mẹ em lại đem chuyện hai đứa ra nói.
Anh ấy luôn động viên em không sao cả và cùng cố gắng, nhưng những lời mẹ nói cứ văng vẳng bên tai khiến em rất buồn chán, mệt mỏi và bế tắc. Gia đình anh cũng đã đi xem tuổi hai đứa nói không sao cả và tụi em cũng đã đi xem, họ nói cũng chẳng có gì, mạng không khắc nhau, mọi thứ bình thường. Em thật chẳng biết phải làm như thế nào, tìm thầy ở đâu.
Thầy bói người nói thế này người nói khác, tụi em chán cũng chẳng quan tâm đến nữa. Nhưng em thật sự rất khó xử giữa hai bên, làm theo tiếng gọi trái tim thì sợ mẹ em buồn phiền, bệnh nặng thêm vì mẹ cũng bệnh tiểu đường và rất hy vọng vào em làm chị lớn. Còn nghe theo lời mẹ thì em không thể vì hai đứa không dễ gì có được ngày hôm nay, rất yêu thương và cần có nhau.