Gỡ búp bê khỏi tay cô con gái nhỏ, chị Jenna Dye (Lyning Hills Forfar, Anh) nhăn mặt với cảm giác có lỗi. Chị bối rối khi nghĩ cách giúp con gái về lâu dài, và việc chị có thể làm lúc ngày chỉ là dập tắt những hành động mang tính bản năng người mẹ trong cô bé.
Lý do là, Libby là một trong số 170 bé gái sinh năm 2008 được chẩn đoán mắc hội chứng Tunner, một chứng bệnh ảnh hưởng tới ngoại hình và người mắc hầu như không có khả năng sinh sản.
Đối mặt với thực tế đau đớn là trong tương lai con gái mình khó có thể lập gia đình và không bao giờ có con một cách tự nhiên, chị Jenna đã quyết định làm tất cả mọi việc để bảo vệ cô bé.
Trực giác bên trong mách bảo chị phải cố gắng ngăn khao khát có con của Libby. Nhưng cuối cùng chị lại có một quyết định hoàn toàn trái ngược: đông lạnh trứng của mình để một ngày nào đó con gái có thể sử dụng chúng.
Jenna Dye bên cô con gái 4 tuổi Libby. Ảnh: The Sun. |
Người phụ nữ 28 tuổi này giải thích: "Tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều. Tôi trở nên trầm cảm và ám ảnh với ý nghĩ Libby sẽ không bao giờ có thể sinh con, không thể nào truyền gene của mình. Khi tôi nhận ra rằng những bất thường này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của con bé, và cố gắng tước đi niềm vui được trở thành mẹ của nó, tôi thấy lòng càng nặng trĩu".
Và bây giờ, sau khi được các chuyên gia tư vấn về tình trạng của Libby, chị Jenna lại bắt đầu chuẩn bị cho việc đông lạnh trứng lần đầu của mình, với sự ủng hộ của anh Stuart chồng chị và cậu con trai 6 tuổi Alfie.
"Ngay từ khi rất nhỏ, tôi đã mơ ước về một gia đình của riêng mình. Vì vậy khi Alfie chào đời, tôi cảm thấy như cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Và lúc sinh Libby, tôi tin là gia đình mình đã hoàn chỉnh. Nhưng sau những ngày đầu hạnh phúc, chúng tôi bắt đầu lo ngại về sức khỏe của con. Con bé chẳng tha thiết việc ăn uống, ngủ ly bì suốt và đôi mắt thì sưng húp", chị kể lại.
Theo The Sun, ban đầu, cặp vợ chồng trẻ nghĩ là con bị nhiễm virus và họ đưa bé gái đi làm một số xét nghiệm khi cô bé 6 tháng tuổi. Lúc nghe bác sĩ chẩn đoán bệnh của con, họ như thấy có sét đánh ngang tai.
"Chúng tôi biết là con bé cần được dùng thuốc để tăng cường hệ miễn dịch và việc xương hàm hơi nhô ra có thể sửa chữa bằng phẫu thuật. Chúng tôi thở phào khi biết cuộc sống của con không nguy hiểm", chị Jenna kể.
Tuy nhiên, các chuyên gia tư vấn lại dội cho chị một "quả bom" khác khi thông báo: Libby bị suy buồng trứng bẩm sinh, vì thế bé không thể thụ thai một cách tự nhiên.
Chị Jenna đã hỏi ý kiến bác sĩ tư vấn của Libby về việc chị có thể đông lạnh và cất trữ trứng của mình để khi con gái trưởng thành, nếu muốn có con, thì có thể dùng để thụ tinh nhân tạo. "Tôi đã bất ngờ khi thấy phản ứng của bác sĩ. Ông ấy im lặng nhìn tôi như thể không biết phải trả lời thế nào. Ông nói với tôi rằng chưa từng có việc tương tự xảy ra tại bệnh viện này và không chắc bên cơ quan quản lý y tế có chấp nhận", chị Jenna kể lại.
Mặc dù bệnh của Libby không phải là di truyền mà là kết quả của một đột biến gene ngẫu nhiên, nhưng chị Jenna vẫn bị sốc và cảm thấy có lỗi. Chị đã tự hỏi không biết điều gì khiến con gái mình bị như vậy "Tôi đã làm mọi thứ tốt nhất khi có thai, tôi không uống rượu hay hút thuốc, tôi ăn uống điều độ và tự chăm sóc bản thân rất ổn. Tôi cố tự nhủ là không phải lỗi của mình nhưng đôi khi tôi vẫn thấy dằn vặt" chị tâm sự.
12 tháng trước Jenna đã tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia về sinh sản tại Bệnh viện Ninewells ở Dundee (Anh) và bắt đầu quá trình thực hiện đông lạnh trứng.
Chị đã mất vài tháng để làm các xét nghiệm và thuyết phục các bác sĩ đồng tình với ý định này, và vào tháng 11 năm ngoái, chị vui mừng khi biết trứng của mình có độ tương thích cao với Libby và quá trình này có thể diễn ra ngay.
Bệnh viện đồng ý hỗ trợ gia đình với điều kiện tất cả các thành viên, bao gồm cả bé Libby và Alfie được tư vấn tâm lý để chuẩn bị cho việc này.
Vương Linh