Thời gian tôi về quê xin việc có gặp một người bạn cùng lớp cấp hai. Chúng tôi yêu nhau, gia đình anh cấm đoán vì tôi từng có chồng, anh là con một. Cả hai vẫn dành tình cảm cho nhau đến khi công việc trục trặc, tôi vào Sài Gòn để kiếm việc ổn hơn. Anh hứa hết lần này tới lần khác sẽ vào cùng tôi nhưng chưa thấy gì. Anh vẫn ở quê, làm việc chân tay kiếm sống.
Tôi hỏi người bạn hay đi làm cùng anh, được biết anh chỉ đi làm rồi về nhà, không đi tán gái hay gì cả. Người đó nói anh rất chung tình, vẫn nhớ về tôi. Tôi cũng tin anh là người như vậy. Bình thường anh rất hiền lành, thường bị tôi "đề đầu cưỡi cổ", nói những câu rất khó nghe, vậy mà anh bỏ qua hết. Tôi rất muốn anh vào sống cùng, để hai đứa có một cuộc sống yên bình, làm lại từ đầu. Tôi hiểu điều này sẽ rất khó khăn với anh, nếu theo tôi, gia đình và dòng họ sẽ chê cười anh, dù sao anh cũng là trai chưa vợ. Tôi nói lời chia tay để anh ở nhà sớm lấy vợ và ổn định cuộc sống nhưng sao trái tim luôn nhớ về anh. Phải làm gì đây?
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc