Em sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn, cha em bị trầm cảm, tuy cha vẫn đi làm bảo vệ và có lương nhưng mẹ không thương cha, mẹ bỏ cha đi khi ba chị em em mới còn tuổi niên thiếu. Em là con gái lớn, mỗi lần đi học, đến lúc phải đóng học phí, thầy cô thường nêu tên em trong danh sách hoàn cảnh khó khăn, em thấy tủi thân vô cùng. Biết hoàn cảnh vất vả, em muốn thoát khỏi cảnh đi cấy lúa hàng ngày, cảnh đi tưới ngô, đi cấy thuê mỗi dịp mùa vụ. Em có một sức khỏe bình thường như bao cô gái, nhưng những việc đó em thấy cực nhọc quá. Thế là em lao vào học để tìm một con đường tươi sáng hơn cho bản thân.
Em thường bị phân tán tư tưởng vì những lần bố uống rượu, bố trở thành một người khác, chửi mắng ba chị em, bố suy nghĩ rất tiêu cực và bất lực. Để không bị phân tán suy nghĩ, em hay tìm mọi cách để học vào đầu bằng được, ví dụ em ra trường ngồi một chỗ yên tĩnh tự học, hay đến một nơi như cánh đồng ngô cạnh nhà, nơi em có thể nhìn cảnh lạ xung quanh và tạm quên mọi sự, chỉ tập trung vào trang sách. Có lẽ vì có nghị lực vươn lên nên em đỗ vào trường chuyên lớp chọn, ai nhìn em cũng bảo khuôn mặt thanh tú xinh đẹp nhưng buồn quá. Em đỗ đại học rồi ra trường làm cô giáo. Lớn lên trong khó khăn nên em dạy học trò tự tạo động lực học, tự mình vươn lên tìm cảm hứng học. Khi em tốt nghiệp đại học, mẹ đi chán rồi mẹ lại về, bố hiền lành nên đón nhận mẹ, nhưng mẹ bị rối loạn ái kỉ nặng quá. Mẹ chỉ yêu mỗi bản thân mẹ và tuyệt nhiên không hề quan tâm đến cảm xúc của con cái.
Mẹ về nhà là gia đình cứ cãi nhau triền miên. Mẹ nghe theo một người bạn, muốn em lấy một người đàn ông nhiều tuổi. Kỳ thực ngày ấy nếu ở nhà nhiều sẽ khủng hoảng tâm lý, bản thân em bị mẹ thao túng tâm lý nên rất sợ mẹ. Em lại nghĩ lấy chồng thay đổi hoàn cảnh sống biết đâu tốt hơn thế này, ở nhà với cha mẹ mà suốt ngày suy tư u uất, nghĩ nghĩ ngợi ngợi. Vậy là em đi lấy chồng khi còn chưa tìm hiểu kỹ, khi bản thân em còn khủng hoảng tâm lý nhiều, và anh thì hơn em gần chục tuổi và chủ yếu tìm một người vợ có công ăn việc làm để cưới.
Nhà chồng em gia trưởng, coi phụ nữ như ôsin và không tôn trọng phụ nữ. Còn có tư tưởng cổ hủ ngày xưa và thật khó sống. Em sinh hai đứa con một trai một gái, rồi vì con sống hơn chục năm ở nhà chồng. Rồi anh thay lòng đổi dạ, đối xử càng ngày càng tệ với vợ.
Em là người sinh ra trong khó khăn nên rất nghị lực sống, không ngại khó ngại khổ để học hỏi phát triển bản thân mình trở thành một người có nhiều giá trị. Em cũng nuôi chí làm ăn kinh tế để có cuộc sống như bao người, còn giúp đỡ cha mẹ khi già yếu, nhưng anh chỉ muốn em quanh quẩn với cái bếp, càng không đi xa cái bếp càng tốt, càng ít hiểu biết càng hay. Anh muốn nắm quyền kinh tế để bắt em phải theo anh mọi sự. Sau này càng ngày anh càng coi thường gia đình, cha mẹ đẻ của em, tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, lừa dối chính người vợ của mình. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cuộc hôn nhân tan vỡ và mỗi người nuôi một đứa con.
Bản chất em là một người không ngại khó ngại khổ để vươn lên, nhiều năm làm mẹ đơn thân, em tập trung nuôi con, phát triển bản thân, tập trung vào công việc chuyên môn và làm ăn kinh tế. Khao khát phát triển bản thân trong em rất lớn, dường như những năm trong hôn nhân, sống với người chồng gia trưởng. Em đã phải kìm nèn chấp nhận cuộc sống quanh cái bếp ngôi nhà cho v ừa ý họ, nên khi được tự do, được là chính mình, em lao vào học hỏi, nâng cao chuyên môn và phát triển kiến thức kĩ năng. Tuổi Giáp Tý của em trả nợ kiếp trước đến giờ vẫn chưa xong anh ạ.
Em mong tìm được một ý trung nhân tâm lý, nhân ái, biết cảm thông và không ngại khó ngại khổ để cùng nhau làm nên cuộc sống. Một người có hiểu biết, có học thức để em có thể chia sẻ và học hỏi, một người có sự độc lập tài chính và tôn trọng yêu thương người bạn đời của mình. Anh, người đàn ông có thể nhiều tuổi hơn em một chút cũng được, anh có thể có đủ con cái và không có nhu cầu sinh thêm con cũng được, chúng ta cùng học hỏi sự tiến bộ của thời đại để xây dựng một đời sống hạnh phúc trong văn minh và cùng nuôi dưỡng những đứa trẻ hiện tại tốt nhất có thể.
Anh có đồng ý với em không? Em mong lắm một ngày, có thể tìm thấy anh, người có thể đồng hành cùng em trong những chặng đường phía trước, nắm tay nhau cùng xây dựng cuộc sống này, hai chúng ta có những giá trị sống giống nhau, cảm thông và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Em chờ anh!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Liên
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
- Giới tính: Nữ