Mong anh đừng ở xa em quá để tối thiểu ta có thể bên nhau và cùng ăn tối mỗi cuối tuần. Kinh tế của em bình thường, không giàu có nhưng anh chỉ cần lo cho em thôi, em lo được cho con (cười). Ly hôn được hơn 3 năm, em từng nghĩ sẽ chỉ sống bên chàng trai bé nhỏ ấy thôi, nhưng sợ anh tìm em không thấy, anh sẽ buồn. Khi hai mẹ con tranh luận mà không có bên thứ 3 sẽ thật khó để em chiến thắng. Sau này anh sẽ về phe em nhé.
Sau ly hôn, em và con thuê một căn nhà trong khu tập thể. Hàng ngày em đi làm, con đi học, tối tối hai mẹ con cùng nhau nấu ăn, xem hoạt hình, thi thoảng cũng chiến tranh nữa (cười). Tính tình em vui vẻ, hòa đồng, tình cảm, thẳng thắn và thành thật. Thích nấu ăn, trồng hoa, thích tập thể dục, đi bộ nên hy vọng sẽ được cùng anh đi bộ. Em hơi trẻ con và hay dỗi, thích sự gọn gàng, sạch sẽ. Kể sơ về em vậy nhé, còn lại chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về nhau.
Những mong muốn em hy vọng có ở anh để xây dựng một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc. Sẽ có người nói em đòi hỏi, mơ mộng này nọ nhưng với em, nếu không gặp được anh, em tình nguyện đợi chờ. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng muộn màng cũng muộn màng rồi, lỡ dở cũng lỡ dở rồi, không có lý do gì để chọn đại khái được. Nếu chúng ta ở bên nhau không làm cho cuộc sống cả hai tốt đẹp hơn, thì hai người cần chi phải bên nhau. Vậy nên mong anh tử tế, chân thành, công việc ổn định, có thu nhập; tuổi 30-45. Anh độc thân, đang nuôi con cũng tốt vì chàng trai nhỏ của em cũng mong có anh em chơi cùng. Anh yêu trẻ con và bao dung nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc con cái. Mong anh gọn gàng, sạch sẽ, biết chia sẻ, không hút thuốc, nhậu biết sơ sơ nhé để thi thoảng hai ta cùng nhậu, yêu thể dục, biết chăm sóc sức khỏe.
Các anh có ý định "chăn rau" né ra giùm em nhé. Nghe em kể mong muốn về anh, anh đã chóng mặt chưa? (cười). Mong nhận được hồi âm của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Oanh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Thành phố Hải Dương, Hải Dương
- Giới tính: Nữ