Cứ ngỡ đã tìm được chốn bình yên nhưng không ngờ cách đây 5 năm, số mệnh đã cướp anh - người luôn yêu em hơn chính bản thân. Anh luôn nhường nhịn, che chở cho em nhưng đã mãi mãi rời khỏi vòng tay em và con thơ mà không một lời từ biệt. Mọi thứ tốt đẹp trước mắt dường như khép lại, bầu trời như sụp đổ dưới chân em. Em biến thành con người khác, lầm lũi, chịu đựng, mất ngủ, cáu gắt nhưng rất mạnh mẽ. Gần đây, em thấy mình đã cân bằng, hay cười hơn, luôn nghĩ tích cực, thấu hiểu và đồng cảm với các nỗi đau, dễ xúc động, hay nhường nhịn, bằng lòng với hiện tại.
Em tin vào duyên số, định mệnh, nếu còn duyên ắt sẽ gặp; tin và làm theo Phật dạy, hay ăn chay. Ngày thường em đi làm, hai ngày cuối tuần lúc thì làm việc thiện, khi thì hai mẹ con lê la nhà sách (bé trai nhà em 9 tuổi, rất thương và quấn mẹ). Em yêu gia đình, thích làm vườn, yêu thiên nhiên, đi du lịch khám phá; Ít bạn bè, chỉ có nhóm bạn thân chơi mười mấy năm.
Trước giờ em không muốn mở lòng cùng ai, sống khép kín, chỉ sử dụng mạng xã hội cho công việc; hay đọc sách, báo. Gần đây thấy cầu nối VnExpress mang đến niềm vui cho nhiều người, bất chợt em muốn cho bản thân cơ hội nên ghi vài dòng. Hy vọng đây là cầu nối se duyên cho em gặp anh - người có trái tim nhân hậu. Tình thương của anh có thể sưởi ấm tim em để chúng ta có thể mở lòng, cùng chia sẻ vui buồn, hỗ trợ công việc, cùng mang niềm vui cho nhau và sống tốt hơn mỗi ngày. Em sẽ không giao lưu với người đang có gia đình dù là ly thân anh nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cúc
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ