Em chào anh, người lạ mà em mong sẽ trở nên quen thuộc. Em vừa bước vào tuổi 42, là mẹ đơn thân. Em sống ở một thành phố được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Người đời thường có cái nhìn phiến diện về mẹ đơn thân anh nhỉ, mẹ đơn thân thì cũng có người "this", người "that" chứ anh hầy, đâu thể đánh đồng rồi quy chụp.
Thỉnh thoảng em cũng có nghe một số người xung quanh nói về mẹ đơn thân này nọ, lúc đó em cũng chỉ cười. Vì bản thân em nghĩ, mình làm gì bản thân mình là người hiểu nhất và hơn nữa là một người mẹ, em luôn tâm niệm "Phước đức tại mẫu", "Người làm trời biết". Trải qua bao thăng trầm giờ em đã "bình yên' bên hai con - những gì không vui đã cất vào quá khứ, giờ là lúc em sống cho mình và cho cả hai con.
Em mong tìm được anh, một người tử tế, bao dung, chân thành và đặc biệt có cùng hoàn cảnh như em để chúng ta có thể đồng điệu với nhau anh nhé. Nếu anh thấy hợp và anh đang tìm một người như em thì kết nối với em, anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thạch Thảo Tím
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ
