Nhìn dòng người qua lại tấp nập, những đôi sánh bước bên nhau hạnh phúc, em chợt nhận ra mình cũng cần lắm một bàn tay nắm chặt, dắt em qua những ngày giông bão của cuộc đời. Đôi khi, cuộc sống ngoài kia xô bồ, áp lực, em lại có một bờ vai vững chãi là anh để tựa vào.
Hà Nội bây giờ là những ngày cuối thu đầu đông với cơn gió se se lạnh, những giọt mưa rơi, ngày nối tiếp ngày để nỗi cô đơn càng dài thêm vô tận. Có lẽ vậy, quá khứ đau khổ kia nên khép lại từ đây, mình hãy sống vì hiện tại và cả vì tương lai phía trước, đúng không anh?
Giới thiệu chút về em nhé: em cao 1,63 m, nặng 53kg, vừa hướng nội vừa hướng ngoại, đang sống ở Hà Nội cùng 2 con (8 tuổi và 2 tuổi). Em sống tình cảm, vui vẻ và hòa đồng, luôn có trách nhiệm, là người phụ nữ của gia đình.
Mong qua chuyên mục Hẹn hò, em có thể tìm thấy anh - một người đồng cảm và cùng cảnh ngộ, là người đàn ông tốt, sống có trách nhiệm, chân thành và nhiệt tình, luôn biết yêu thương gia đình và là bờ vai vững chãi để mẹ con em tựa vào (đặc biệt là anh không vướng vào "tứ đổ tường" nhé).
Biết đâu đấy, nếu duyên vừa đủ, ta sẽ tìm thấy nhau, cùng nắm tay đi hết đoạn đường còn lại.
Chúc anh và những ai đọc được bài biết này luôn vui vẻ, hạnh phúc, một đời an yên và bình an vượt qua đại dịch.
Mong thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hằng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ