Những ngã rẽ không tên cứ vô hình xuất hiện như những vết dốc trượt dài thâm thẫm, xô ngã những trái tim yếu đuối cố tìm bến bình yên. Nhưng dù sao, cũng rất cảm ơn cuộc đời đã thẳng tay dạy dỗ cho những đứa ngơ ngẩn biết tình là gì, tiền là gì!
Khi bạn không có gì trong tay thì tình yêu như những món hàng xa xỉ, có thể chạm đến nó nhưng không thể giữ lấy nó. Nói như thế không có nghĩa là có tiền thì có tất cả, mọi thứ tùy vào lương tri và đạo đức của con người. Mình từng tin như thế, dù rằng cuộc sống luôn "say no", vẫn làm cho mình thất vọng, nhưng đâu đó vẫn còn chờ mong một kỳ tích xuất hiện, rằng một trái tim chân thành, một nửa phương xa đang tìm mình.
Mình ở đây vẫn chờ, dù biết là rất mong manh cho những gì lý tưởng tại thời điểm bây giờ (mình là singlemom, con gái 3 tuổi rồi). Bây giờ thì sao cũng được, sống vậy với con vẫn ổn, nhưng đôi khi một chút bản năng lại muốn tìm về, mong muốn có người sẻ chia vui buồn trong cuộc sống.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nữa đoạn đường đời
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Đại, Bến Tre
- Giới tính: Nữ