Em ly hôn khi con trai mới chỉ bốn tháng tuổi do chồng có người phụ nữ khác. Có lẽ vì cú sốc tinh thần quá lớn khiến em không còn nghĩ đến chuyện sẽ đi bước nữa. Từ đó đến nay, em chỉ biết lao đầu vào công việc, chăm con và nhìn con lớn lên mỗi ngày làm động lực sống.
Trước đây em thề với lòng sẽ ở vậy nuôi con, nhưng có lẽ khi tuổi tác nhiều hơn, em lại thấy sợ nỗi cô đơn, sợ về già cô độc. Có một số người nói với em rằng đến tuổi này rồi, lấy chồng làm gì nữa cho phiền phức. Nhưng em nghĩ đã là con người, ai cũng mong cầu được hạnh phúc, có gia đình đầy đủ. Tận sâu thẳm trong lòng, em vẫn khao khát gặp được người yêu thương và che chở cho mình.
Em mong trước khi già đi, sẽ gặp được anh - người đàn ông hơn em mười tuổi trở về, công việc ổn định, có trách nhiệm với gia đình, cùng hoàn cảnh, hiểu và chia sẻ để chúng ta có thể trở thành gia đình đúng nghĩa.
Em xin nói chút về bản thân: em 39 tuổi, cao 1m59, nặng 49 kg, được nhận xét xinh xắn, trẻ trung, tính cách hòa đồng, vui vẻ, thương người. Hiện em ở riêng với con trai, công việc là kế toán. Em không biết nói lời hoa mỹ, nhưng trái tim chân thành và mong ai đó nếu cùng hoàn cảnh và cũng muốn có một gia đình trọn vẹn, hãy kết nối với em. Những người chỉ làm quen cho vui, xin hãy bỏ qua bài đăng này nhé. Chân thành cảm ơn mọi người đã xem bài của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Vinh, Nghệ An
- Giới tính: Nữ