Dù không hoàn hảo nhưng em tự tin mình là người hiền lành, thật thà, bao dung nên không hề ngại nếu anh đã có con. Em rất yêu trẻ con, bởi vì những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh của chúng ta đã rất thiệt thòi rồi, phải không anh?
Em cũng rất yêu và quý trọng gia đình vì gia đình luôn là nơi để khi chúng ta đi bất cứ đâu cũng luôn là nơi hướng về. Chỉ có gia đình mới là nơi cho chúng ta điều tuyệt vời nhất. Các mối quan hệ bên ngoài cũng chỉ là các mối quan hệ xã giao, vui mấy rồi cũng đến lúc tàn, nhưng gia đình thì không như vậy. Gia đình luôn ở bên cạnh chúng ta mà không bao giờ từ bỏ ta lúc ốm yếu hay khó khăn. Vì những lý do đó, em thực sự muốn tìm lại hạnh phúc gia đình đúng nghĩa. Liệu có được không anh?
Sống kiếp cô đơn nhiều khi cũng buồn tủi lắm. Làm gì cũng chỉ một thân một mình giữa dòng đời bao sóng gió, có khi buồn, có những nỗi niềm chẳng biết ngỏ cùng ai?
Hạnh phúc, tình yêu lứa đôi là thứ tình cảm ngọt ngào nhất trong mọi loại tình cảm. Tất nhiên hạnh phúc chỉ ngọt ngào khi có người cùng em đồng lòng đi chung đường chung lối. Nhưng biết tìm đâu ra một anh cùng muốn đi chung đường chung lối với em đây? Có khó không anh?
Nếu anh nào không thấy khó, thấy ổn thì hãy gửi mail với chủ thớt là em nhé. Hy vọng hạnh phúc sẽ biết đường "mò" về với chúng ta mà không mải mê tung tăng tíu tít đi chơi quên cả lối về.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài. Chúc mọi người một mùa hè vui vẻ, mát mẻ, hạnh phúc bên gia đình hoặc tình yêu mới.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trần
- Tuổi: 45 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ