Đã đủ tinh khôi khi đến với anh, khi trong lòng nhẹ tênh, không còn vương vấn gì nữa. Vậy nên, em quyết định đi tìm anh để năm tới chúng ta có thể cùng nhau đón Tết. Em không còn một mình đi chọn hoa, cây cảnh hay bê vác, trang trí nhà cửa nữa. Và khi trang trí xong, em sẽ không phải một mình làm nhân vật chính nữa. Chúng ta cùng đón Tết, thăm viếng gia đình hai bên, cùng nhau đi chơi đây đó...
Em có lối sống, suy nghĩ đơn giản, không muốn mọi thứ phức tạp hoặc trở nên phức tạp; bao dung, dễ tha thứ, nhưng một khi không tha thứ thì không còn có thể cứu vãn, không còn cơ hội.... Em tươi vui, hay cười và thích mang sự vui vẻ đến mọi người, hiếm khi để lộ ra sự đau buồn vì em chỉ muốn mang lại năng lượng tích cực thôi. Em thích cả nhà luôn bên nhau.
Em học hành giỏi giang, công việc ổn định. Khuyết điểm hơi nhiều, chẳng hạn em lãng mạn quá, nhõng nhẽo, hay dỗi... dù hơi lớn tuổi. Biết vậy mà em chưa sửa được, nhưng chỉ cần anh dỗ dành một xíu, em lại vui vẻ ngay thôi (cười).
Em nhận biết sâu sắc giá trị của gia đình, luôn thu xếp công việc hợp lý để dành tối đa thời gian cho gia đình, bồi đắp không gian sống sao cho thật thoải mái, thư giãn, sao cho nhà chắc chắn là nơi để về, để cùng nhau trải qua những phút giây hạnh phúc. Em cao ráo, được nhận xét là ưa nhìn, hình như hơi xinh một chút (cười), sống cùng cậu con trai học tiểu học.
Mong tìm được anh - người đàn ông nghiêm túc, nhân hậu, sống lành mạnh, trung thực, công việc ổn định, cũng là người của gia đình. Mình sẽ cùng xây đắp, vun vén, nắm tay nhau, an yên bước đi trên hành trình trước mặt. Mong chúng ta đến bên nhau bằng tình yêu thương, sự cảm thông, thấu hiểu và bao dung.
Năm mới vừa đến, chúc anh và quý độc giả luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cỏ Lau
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ