Mình kết hôn hồi 24 tuổi. Tuổi trẻ mộng mơ, những tưởng kết hôn với một người rồi, chỉ cần nhường nhịn, sinh con đẻ cái và ăn ở một đời một kiếp với nhau như cha mẹ, ông bà mình, nhưng cuộc đời không như "em tưởng". Chồng mình hay đánh đập vợ và quát tháo lúc tức giận.
Sau rất nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, mình muốn con lớn lên mạnh khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, có một gia đình cha mẹ tôn trọng nhau, tình cảm nên mình kết thúc cuộc hôn nhân khi mới 26 tuổi, con trai mình tròn một tuổi. Mình không quay về Bắc (mình học ngoài Bắc nhưng làm trong Nam) mà ở lại Nam lập nghiệp. Gạt đi nước mắt, vất vả, bươn chải, may mắn trời không phụ người chăm chỉ, chất phác.
Bảy năm trôi qua, một phần mình muốn toàn tâm chăm sóc con cái, làm việc, sợ đàn ông vì không giỏi đánh giá người khác, phần khác mình muốn đợi chờ một người dành cho mình. Mình tin mỗi người dù ở kiếp nhân sinh nào cũng có duyên phận thực sự với một người.
Mong bạn nam vui vẻ, có khiếu hài hước, sống có trách nhiệm với gia đình. Nếu có duyên, chúng ta làm bạn, có duyên lành hơn biết đâu sẽ thành đôi.
Mình mong nhận được thư của "những người anh em thiện lành". Chúc những FA sớm tìm được một nửa thực sự của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngân
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ