Mình làm trong cơ quan nhà nước, thu nhập ổn định đủ để trang trải cuộc sống của hai mẹ con.
Sau khi ly hôn, mình tự nhủ con cái còn nhỏ và chịu nhiều thiệt thòi nên chủ yếu dành thời gian cân bằng lại cuộc sống và chăm sóc con. Mình thấy rất may mắn khi con lớn lên khoẻ mạnh, ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Cuộc sống cứ vậy đều đều trôi qua. Sáng mẹ đi làm, con đi học, tối về lại ríu rít, rủ rỉ với nhau. Vì thế mình cũng quên đi mưu cầu hạnh phúc riêng dù đôi lúc nỗi cô đơn ghé thăm.
Sau khi trải qua 14 ngày bị Covid, một mình chiến đấu để thăng hạng từ F0 lên F khoẻ mạnh, mình mới thấy thực sự cần một người để bầu bạn, sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống.
Sở thích của mình là đi du lịch, nghe nhạc, đọc sách, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa.
Qua chuyên mục này, mình hy vọng tìm được một người cùng sở thích và hoàn cảnh để có thể cảm thông, chia sẻ và yêu thương nhau.
Mong nhận được hồi âm.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lavender
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ