Là độc giả trung thành của báo VnExpress rất nhiều năm, gần đây, em đọc được những bài viết nhờ chuyên mục Hẹn hò mà các bạn tìm được "một nửa" thực sự, em cũng thử viết bài, hy vọng tìm được anh.
Tám năm trước, em sống trong hôn nhân bất hạnh. Còn hai năm nay, em được sống cuộc sống tự do, an nhàn và thoải mái. Có những lúc, em nghĩ độc thân thế này cũng tốt, bớt âu lo, bớt muộn phiền, bớt cả những nhọc nhằn... Em từng khép lòng mình như thế và chẳng đồng ý đến với bất kỳ ai. Nhưng có lẽ ai rồi cũng phải khác, anh nhỉ? Có một bài thơ em rất thích như sau:
"Hãy sống như một quả dứa
Đầu đội vương miện
Dáng đứng hiên ngang
Toàn thân gai góc
Bên trong ngọt ngào".
Em vẫn luôn tự hào vì mình làm được như vậy anh ạ.
Giới thiệu về em chút nhé. Em cao 1,65 m, nặng 52 kg, dáng người cân đối, khuôn mặt hài hòa, tính tình vui vẻ, hòa đồng dù không hay nói. Em thường thích lắng nghe hơn trong những cuộc trò chuyện.
Mong anh tử tế, chân thành và nghiêm túc. Tuy là mẹ đơn thân nhưng em không phải phụ nữ dễ dãi để dễ làm quen hay bị lợi dụng. Nếu anh thực sự cảm thấy phù hợp và chấp nhận hoàn cảnh của em, anh hãy gửi email làm quen. Như vậy đỡ mất thời gian của cả hai anh nhé.
Cảm ơn anh vì đã đọc bài. Chúc anh thật nhiều sức khỏe.
Thân.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cúc
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ