Em nghĩ ai cũng có quá khứ, những lựa chọn không đúng, không ai hoàn hảo cả nên cho mình cơ hội để làm lại, miễn sao mình sống tốt, không hổ thẹn với gia đình, với xã hội và không tổn hại tới ai.
Chiều cao 1,6 m, ngoại hình khá ổn, em làm kế toán, mức lương đủ sống, lo được cho hai mẹ con. Trái với công việc, tính em rất dễ chịu nên có phần hơi an phận. Em cho rằng cuộc sống đã quá phức tạp rồi nên chỉ cần đòi hỏi mọi thứ ở mức trung bình và cũng đừng nên khó khăn quá để rồi không có thời gian cảm nhận cuộc sống và chăm sóc nhau. Em hay nấu ăn, ít đi ăn ngoài, thích những bữa cơm gia đình và những ngày cuối tuần được tụ họp, vui vẻ cùng đại gia đình nội ngoại.
Việc em làm mẹ đơn thân không phải là sự lựa chọn, tuy nhiên em nghĩ nhiều khi đó là một ngã rẽ cuộc đời mà người phụ nữ đành phải đi qua. Nên em viết bài này, hi vọng ai đó đồng cảm được hoàn cảnh của em thì viết thư cho em. Mong rằng chúng ta có thể đồng hành.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cloudy
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
