Sáng Sài Gòn đổ chút mưa nhẹ, cộng thêm sắc màu tím ngọt ngào từ hai hàng cây bằng lăng bên đường, làm cho buổi sáng của em trở nên thư thả và yên bình. Em không thích mưa, nhưng lại rất thích khí trời sau mưa, con người và cây cối như được tưới lên sự mát mẻ.
Mỗi sáng con đến trường, em đi làm, tối về nhận may thêm một xíu nữa, vì thế cuộc sống có phần nhẹ nhàng.
Em 33 tuổi, vẻ ngoài bình thường, độc lập, chăm chỉ, ngăn nắp, tính cách pha lẫn truyền thống và hiện đại, yêu trẻ con, bữa cơm tối gia đình và thích nhất là được chăm sóc vườn hoa anh trồng cho em.
Mong anh từ 35 đến 45 tuổi, vẻ ngoài bình thường, nghiêm túc, chân thành, công việc ổn định, biết nấu ăn và yêu trẻ con.
Đọc thấy nhiều anh chị và các bạn nên duyên từ Hẹn hò, em vui lây và lấy can đảm một lần viết thử câu chuyện của riêng mình.
Chúng ta làm quen từ tình bạn, em thích chậm mà chắc. Chúc anh mỗi ngày đều có niềm vui nhỏ nhỏ, để yêu đời và sống tích cực.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Giang
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ