Đắn đo, ngại ngùng mãi cho đến hôm nay mình mới mạnh dạn tham gia vào mục hẹn hò này. Ở tuổi này, chúng ta gánh trên vai rất nhiều loại trách nhiệm và vì thế cảm giác yêu đương cho riêng bản thân dường như trở thành loại hàng hóa xa xỉ và đặc biệt xa xỉ với mẹ đơn thân gồng gánh hai con.
Công việc không có gì gọi là đặc sắc, mình chỉ là nhân viên kế toán, hiện sống cùng hai con và đã một lần thất bại trong hôn nhân. Mình là người miền Đông Nam Bộ, tính cách đơn giản, nhiệt tình, luôn coi trọng giá trị gia đình, có chút khéo tay nội trợ, thích làm công tác xã hội cộng đồng khi rảnh rỗi, thích du lịch khám phá, thích đọc sách, nghe nhạc, biết lắng nghe, chia sẻ.
Nếu thời gian còn lại của đời người mà vẫn còn có duyên, có nợ với anh, mình rất mong tìm được anh - người chín chắn, điềm đạm, có tình yêu thương chân thành, quan tâm và thông cảm, chia sẻ cùng tấm lòng thủy chung trước sau. Có lẽ sẽ khó gặp được anh nhỉ?
Thật lòng nghiêm túc nên mình mong mọi người đọc kỹ trước khi gửi thư cho mình. Rất cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Như Phương
- Tuổi: 48 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ