Xin chào các độc giả chuyên mục Hẹn hò,
Mình vẫn luôn tin rằng trong cuộc đời này, mọi sự gặp gỡ, đến rồi đi đều là những mối nhân duyên của số phận. Vì thế, mình luôn thấy biết ơn tất cả những gì đã trải qua, những người mình đã gặp trên đường đời, những niềm vui và nỗi buồn vì nó góp phần làm nên mình hôm nay.
Quê mình cách Hà Nội khoảng 100 km. Mình có một công việc ổn định với vị trí chuyên viên ở cơ quan bộ; ngoại hình khá với chiều cao 1,61 m, nặng 54 kg, khuôn mặt và vóc dáng Á Đông. Mình tự lập từ nhỏ, tính cách cương trực, thường ít nói khi ở nơi đông người.
Trong tình yêu và hôn nhân, mình cho rằng nền tảng tình yêu và sự hoà hợp về quan điểm sống là cơ sở để đảm bảo cho sự bền vững của hôn nhân, bên cạnh sự phù hợp tương đối về các mặt cơ bản. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân cũ, thời gian đầu mình cũng có chút tâm tư, trách người, trách mình. Sau đó mình cho rằng đó là nhân duyên của số phận, đôi khi hai người tốt ở với nhau chưa chắc đã hạnh phúc, điều quan trọng là ứng xử văn minh khi chia tay và sau chia tay để đôi bên đều giữ được sự tôn trọng với nhau.
Mình thích nấu ăn, chăm sóc gia đình. Nhiều khi, mình cứ đứng ngắm những bộ đồ nam, ước ngày nào đó mua sắm cho người mình yêu từng cái quần, cái áo, đôi tất, dao cạo... Rất thích cảm giác cả nhà ríu rít chuẩn bị cơm tối, cùng nhau xem phim, đi ngủ, thức dậy và ở bên nhau, cùng chia sẻ, thậm chí đến từng cơn say nắng của nhau. Dù là người khá nguyên tắc, tôn trọng sự chung thuỷ, nhưng mình cũng cho rằng cuộc sống không nói trước được điều gì, tốt nhất là chia sẻ với nhau thì mới vượt qua được.
Trong cuộc sống, mình luôn chú ý để không mâu thuẫn với ai, thường nhận phần thiệt hơn, bởi với mình điều quan trọng nhất là tâm hồn trong trẻo, bình an. Mỗi khi tâm trạng, mình thường nghe nhạc không lời, nhạc thiền để cân bằng. Mình cũng dành thời gian đi bộ, bơi lội và tập yoga, vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa rèn sự điềm tĩnh.
Về cơ bản, những mục tiêu trong cuộc sống và công việc hiện giờ đã đạt được, nên đôi khi mình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống đơn thân. Dẫu vậy, những buổi chiều đi làm về giữa dòng người hối hả tìm về tổ ấm, hay những cuối tuần thanh âm ồn ào từ hàng xóm quây quần khiến mình cảm thấy cô đơn biết bao.
Mình mong nhịp cầu Hẹn hò sẽ giúp mình tìm thấy người đàn ông cùng chung quan điểm đặt tình yêu lên đầu tiên khi xây dựng gia đình. Hy vọng người ấy đang sống và làm việc ở Hà Nội, có công việc ổn định và cùng mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Bởi mình cho rằng suy đến cùng, hạnh phúc gia đình mới là điều chúng ta cần có nhất trong cuộc đời này, hơn tất cả những điều khác.
Cảm ơn các bạn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoa Sữa
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ